Nạn nhân là ông N.H., 63 tuổi, trú tại thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring. Theo xác nhận của ông Phan Văn Học, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Hring, vào khoảng 10 giờ sáng, ông H. đang trên đường trở về nhà sau buổi làm phụ hồ thì bất ngờ gặp mưa giông. Khi chỉ còn cách nhà khoảng 100 mét, ông đã bị tia sét đánh trúng, tử vong tại chỗ.
Người dân địa phương sau đó phát hiện sự việc và nỗ lực đưa ông đến trạm y tế, nhưng mọi biện pháp cấp cứu đều không còn tác dụng. Cơn mưa dừng lại, nhưng nỗi đau của một gia đình nghèo vẫn tiếp tục trĩu nặng.

Điều đáng nói, gia đình ông H. thuộc diện khó khăn, sống chủ yếu dựa vào lao động chân tay. Bản thân ông dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn đều đặn đi phụ hồ để nuôi sống gia đình. Tai nạn do thiên tai lần này, dù không mang yếu tố hình sự, nhưng lại gợi mở nhiều góc nhìn từ pháp lý đến nhân đạo – về công tác đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết cực đoan, và cả việc tiếp cận thông tin, cảnh báo thiên tai tại các vùng nông thôn.