Ông Johnathan Hạnh Nguyễn – vị tỷ phú được nhiều người biết đến với sự giản dị và tấm lòng nhân ái – đã tiếp tục hành trình sẻ chia yêu thương cùng các bệnh nhi ung thư.
Các em nhỏ tại Khoa Ung bướu - Huyết học từ lâu đã gọi ông bằng cái tên trìu mến “Ông Tiên giữa đời thường”. Bởi vào mỗi dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi hay Quốc khánh, ông đều lặng lẽ đến thăm, trao quà và gửi lời động viên đến từng em. Lần này, trong dịp 2/9, ông lại ghé từng giường bệnh, tận tay trao phong bao lì xì, khiến không ít em reo vui như gặp người thân. Một phụ huynh xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đã thầm mong chờ, và thật sự ấm lòng khi ông lại xuất hiện đúng như một người thân trong gia đình.”
Chia sẻ về việc làm của mình, ông Hạnh Nguyễn cho rằng: “Mỗi người có một sứ mệnh khác nhau. Nhà nước chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, thì tôi góp một phần nhỏ, chăm lo cho những mảnh đời kém may mắn. Với tôi, Tết Độc lập càng thêm ý nghĩa khi mang lại nụ cười cho những bệnh nhi.”
Sự đồng hành của bà Lê Hồng Thủy Tiên – Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, cũng là nguồn động viên để ông duy trì việc thiện nguyện. Chính sự khích lệ ấy đã khiến những khoản tiền “tạm ứng” cho chi tiêu cuối năm của ông được ông chuyển thành những phần quà dành cho trẻ em đang chiến đấu với bệnh tật.
Trong dịp Quốc khánh năm nay, hơn 160 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 được ông tặng phong bì trị giá 5 triệu đồng. Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, món quà ấy còn mang thông điệp rằng các em không đơn độc trong hành trình chống chọi bệnh tật.
Một số bác sĩ cho biết, niềm vui bất ngờ ấy đã tạo nên nguồn năng lượng tích cực, giúp các em thêm động lực điều trị. Với phụ huynh, đây là sự sẻ chia khiến họ vơi đi phần nào gánh nặng tinh thần.
Ông tâm sự: “Sau mỗi lần thăm các cháu, tôi thường trăn trở nhiều đêm, thương cảm và day dứt. Nhưng rồi, tôi lại thấy nhẹ lòng và nghĩ ngay đến việc chuẩn bị cho lần gặp gỡ tiếp theo, có thể là Giáng sinh hay Tết Nguyên đán.”
Cứ thế, qua từng mùa lễ hội, vị tỷ phú vẫn lặng lẽ mang niềm vui đến cho bệnh nhi – những mầm non đang đối mặt với thử thách khắc nghiệt. Sự âm thầm ấy, không phô trương, đã làm nên một dấu ấn đặc biệt: một doanh nhân thành đạt nhưng luôn giữ cho mình trái tim biết sẻ chia.
Bằng cách gieo mầm yêu thương trong những dịp đặc biệt, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã viết nên một câu chuyện nhân văn, nơi tình người vượt lên giá trị vật chất, để mỗi mùa lễ hội trở thành một mùa của niềm tin và hy vọng.
