Theo tờ Independent, một người đàn ông có vấn đề về tiêu hóa ở bang New Jersey, Mỹ đang trên chuyến bay về từ Mexico cho biết phi hành đoàn đã khó chịu vì anh ta chiếm dụng nhà vệ sinh trên máy bay.

Phi hành đoàn đã tức giận phá cửa nhà vệ sinh, kéo vị hành khách này trong tình trạng quần tụt xuống ra khỏi bồn cầu và mắng chửi anh ta bằng một lời lẽ bài Do Thái gây sốc, trong khi những hành khách gần đó chỉ biết trố mắt nhìn.
Theo đơn kiện liên bang, sau khi hạ cánh, Yisroel Liebb, một người Do Thái Chính thống mặc trang phục tôn giáo, đã bị kéo ra khỏi chiếc máy bay 737-800 của United Airlines và bị các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ bắt giữ.
Những người này được cho là đã nói với ông rằng, "Ông không có quyền gì ở đây", theo đơn kiện liên bang.
Liebb, 20 tuổi, khẳng định anh đã phải chịu những tổn thương về thể xác, đau khổ về mặt cảm xúc và lo lắng tột độ, và nói trong đơn khiếu nại rằng anh cảm thấy "bị xâm hại tình dục và xấu hổ sau khi bị phơi bày cơ thể ở nơi công cộng".
Trong email gửi hôm thứ Năm, người phát ngôn của United cho biết, "Chúng tôi không có gì để chia sẻ".
Chuyến bay nói trên cất cánh từ thị trấn nghỉ dưỡng Riviera Maya của Tulum lúc 4:30 chiều ngày 28/1 và đang hướng đến Houston, Texas, nơi Liebb dự kiến sẽ bắt chuyến bay để nối chuyến đến New York.
Khoảng nửa giờ sau khi bắt đầu hành trình, Liebb đứng dậy khỏi ghế và đi đến phòng vệ sinh ở phía sau máy bay.
Khoảng 20 phút sau, khi anh ta vẫn chưa quay lại, một tiếp viên hàng không đã đánh thức người ngồi cùng hàng ghế với Liebb là Jacob Sebbag và yêu cầu anh ta đảm bảo rằng Liebb vẫn ổn.
Khi Sebbag, 21 tuổi, gõ cửa phòng vệ sinh, Liebb trả lời rằng mọi thứ đều ổn, nhưng anh ta "bị táo bón", và nói rằng anh ta sẽ sớm ra ngoài.
“Sebbag đã chuyển lời này cho tiếp viên hàng không và trở về chỗ ngồi của mình”, đơn khiếu nại nêu rõ.
Khoảng 10 phút sau đó, phi công tiếp cận Sebbag và yêu cầu anh ta đi cùng đến nhà vệ sinh "để một lần nữa cố gắng đưa Liebb ra ngoài".
Khi đến đó, phi công "bắt đầu hét lớn, yêu cầu anh ta rời khỏi nhà vệ sinh ngay lập tức", sau đó quay sang Sebbag và "bắt đầu hét lớn yêu cầu anh ta ép Liebb ra khỏi nhà vệ sinh", theo khiếu nại.
Liebb cho biết đã phản ứng ngay lập tức, nói với phi công qua cửa rằng "anh ấy ổn, anh ấy đang hoàn thành việc của mình và sẽ ra ngoài trong giây lát".
Vào thời điểm này, theo đơn khiếu nại, "Phi công tỏ ra rất tức giận, phá khóa cửa và phá cửa phòng tắm, kéo Liebb ra khỏi phòng tắm với chiếc quần vẫn tụt xuống mắt cá chân, để lộ bộ phận sinh dục của anh ta trước mặt Sebbag, một số tiếp viên hàng không và những hành khách gần đó trên máy bay."
"Liebb đã nhanh chóng kéo quần lên tới eo sau khi được phép đặt chân xuống", đơn khiếu nại nêu rõ, đồng thời cho biết anh này bị thương ở đầu và chân khi chúng đập vào khung cửa nhà vệ sinh.
Theo đơn khiếu nại, "Với Sebbag dẫn đầu Liebb, phi công đã liên tục đẩy hai người trở lại chỗ ngồi của họ trong khi đe dọa sẽ bắt giữ và đưa ra những nhận xét gay gắt về đạo Do Thái của họ, và cách 'người Do Thái hành động'".
Khi đến Houston , có từ 5 đến 7 nhân viên CBP đã lên máy bay và yêu cầu tất cả hành khách ngồi yên. Sau đó, họ tiếp cận Liebb và Sebbag, còng tay họ và đưa họ đến một cơ sỏ giam giữ bên trong nhà ga, đơn khiếu nại cáo buộc.

“Trong khi bị áp giải khỏi máy bay, Liebb tuyên bố rằng hai người có quyền hợp pháp để biết lý do tại sao họ bị giam giữ”, theo đơn khiếu nại. “Các nhân viên CBP… trả lời rằng 'Đây không phải là quận hay tiểu bang, chúng tôi là an ninh nội địa, các người không có quyền ở đây.'”
Rõ ràng là khó chịu với những câu hỏi của Liebb, một trong những nhân viên CBP đã siết chặt còng tay của anh ta "đến mức anh ta lên tiếng phản đối cơn đau", đơn khiếu nại nêu rõ. Liebb đã "cầu xin" viên cảnh sát, chỉ ra rằng anh ta "hoàn toàn hợp tác" và khẳng định rằng anh ta "không phải là mối đe dọa".
Tuy nhiên, theo đơn khiếu nại, Liebb và Sebbag lại bị nhốt vào các phòng giam riêng biệt và bị còng tay vào bàn, trong khi họ và hành lý của họ "bị khám xét một cách xâm phạm, không có sự đồng ý, vô cớ và vô lý".
Liebb và Sebbag được thả mà không bị buộc tội, nhưng đã lỡ chuyến bay nối chuyến về nhà, khởi hành đến đến New York trong khi họ vẫn bị giam giữ, đơn khiếu nại nêu rõ.
Họ đã được đặt lại vé miễn phí trên chuyến bay khởi hành vào ngày hôm sau, theo đơn khiếu nại. Tuy nhiên, đơn khiếu nại cho biết, cặp đôi này "phải chịu thêm phí khách sạn và thức ăn trong thời gian bị hoãn, về cơ bản là phủ nhận giá của chuyến bay miễn phí".
Liebb và Sebbag đều khẳng định rằng việc còng tay quá chặt đã gây ra "cơn đau cổ tay dữ dội", và họ nói rằng tình trạng này "kéo dài trong nhiều ngày sau đó".
Đơn khiếu nại cáo buộc rằng toàn bộ tình hình đã "trở nên tồi tệ hơn do phi công của United có lời lẽ bài Do Thái" và nói rằng anh ta "chỉ làm leo thang cuộc chạm trán với... Liebb vì anh ta là người Do Thái".
Liebb và Sebbag đang yêu cầu bồi thường thiệt hại với số tiền sẽ được xác định tại phiên tòa, cộng với chi phí luật sư.