Du lịch Đa Mi hút khách dịp lễ 30/4 và 1/5 nhờ đặc sản trái cây đầu mùa

BÌNH THUẬN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày, tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình tổ chức du lịch dài ngày.

Bình Thuận – địa phương nổi tiếng với bờ biển đẹp và khí hậu nắng ấm – tiếp tục là điểm đến được ưa chuộng. Bên cạnh những địa danh biển quen thuộc như Mũi Né, Kê Gà hay Hòn Rơm.

1b308236ea79a355fb4d56bbf8a98e0f
Bình Thuận có nhiều phong cảnh rất đẹp, trong đó có Đa Mi được nhiều người đến vui chơi dịp lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh: Báo Bình Thuận.

Năm nay, nhiều du khách lựa chọn khám phá không gian nông thôn với sông nước, vườn cây trái ở các huyện miền núi như Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và đặc biệt là xã Đa Mi.

Tọa lạc ở vùng cao nguyên của huyện Hàm Thuận Bắc, Đa Mi trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn rời xa phố thị ồn ào. Nơi đây không chỉ có không khí mát mẻ quanh năm mà còn nổi tiếng với các loại trái cây đặc sản như sầu riêng, măng cụt, xoài...

Dịp lễ này, nhiều du khách đổ về Đa Mi để thưởng thức sầu riêng đầu mùa – loại trái cây được ví như “lộc trời” vì chín sớm và số lượng không nhiều.

image7
Du khách và sầu riêng đầu mùa ở Đa Mi - Ảnh: Báo Bình Thuận.

Anh Hồ Dũng – chủ một vườn trái cây rộng 7 ha tại thôn La Dày – chia sẻ: “Năm nay sầu riêng chín bói khá sớm, vườn tôi đã có khoảng 3 - 5% số trái chín. Dù chưa vào mùa rộ nhưng cũng đủ để gom bán và phục vụ khách du lịch.” Giá sầu riêng đầu vụ dao động từ 60.000 đến 110.000 đồng/kg tùy loại, tuy nhiên được khách săn đón vì độ thơm ngon và hiếm có.

Công ty Du lịch Đa Mi đã nhanh chóng đưa loại đặc sản này vào các gói trải nghiệm. Du khách có thể tự tay hái sầu riêng, thưởng thức tại vườn và chỉ tính tiền phần mang về. Những vườn cây mở cửa đón khách tạo nên không khí gần gũi, thân thiện, giúp người tham quan hiểu thêm về quy trình canh tác và văn hóa địa phương.

Măng cụt – loại trái cây phụ nhưng được yêu thích – cũng đang chín rộ đầu mùa và có vị ngọt đặc trưng nhờ điều kiện khí hậu đặc biệt của vùng đất Đa Mi.

mua-mang-cut-o-ro-mo-da-kai-duc-linh-anh-n.-lan-
Măng cụt ở Đa Mi - Ảnh: Báo Bình Thuận.

Anh Nguyễn Sinh – du khách đến từ Phan Thiết – cho biết: “Nghe bạn bè kể về trái cây Đa Mi, chúng tôi quyết định lên chơi dịp lễ. Không ngờ ngoài sầu riêng còn có cả măng cụt, xoài rất ngon, lại được ăn ngay tại vườn nên rất thích thú.” Những trải nghiệm chân thực và thoải mái khiến nhiều người quyết định sẽ quay lại nơi này vào mùa trái cây rộ sắp tới.

Hiện Đa Mi có khoảng 1.000ha sầu riêng, phần lớn đạt tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, khu vực còn có lòng hồ Hàm Thuận – điểm du ngoạn hấp dẫn, phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng tìm về thiên nhiên.

Sự kết hợp giữa đặc sản trái cây và không gian thanh bình đang dần định hình Đa Mi như một điểm đến du lịch sinh thái mới của Bình Thuận.

Bình luận