Đồng thời, giới thiệu MV “Dân Tôi Ca” và hé lộ EP “Khoa Học” dự kiến phát hành cuối năm.
Sau gần hai thập kỷ gắn bó cùng sân khấu, Phạm Anh Khoa quyết định bước sang một chương mới với diện mạo trưởng thành, nguyên bản, giàu bản sắc dân tộc nhưng vẫn giữ sự phóng khoáng, hiện đại. Logo nhận diện mới được thiết kế dựa trên ba chữ cái P-A-K, mô phỏng một “nút thắt năng lượng” – vừa kết nối vừa lan tỏa, tượng trưng cho tinh thần sáng tạo bất tận của anh.

Chia sẻ về quyết định này, nam ca sĩ nói: “Có lúc, tôi chọn im lặng không phải để rút lui, mà để lắng nghe tiếng nói bên trong. Tôi nhận ra mình không thể ngừng hát. Trở lại lần này, tôi không tìm kiếm sự ồn ào, mà muốn kể những câu chuyện cần được kể, về nguồn cội văn hóa và đời sống, bằng tiếng nói thật nhất.”
Một điểm nhấn quan trọng khác trong sự kiện là việc công bố hợp tác chiến lược cùng Styleline – đơn vị chuyên quản lý, định vị hình ảnh nghệ sĩ theo hướng bản sắc và bền vững.
Đại diện Styleline, chị Bùi Việt Hà, cho biết: “Chúng tôi chọn đồng hành cùng Anh Khoa không chỉ vì anh là ca sĩ nổi tiếng, mà bởi anh là nghệ sĩ có bản sắc độc lập, đại diện cho tinh thần ‘Dấn thân – Sống thật – Tạo ảnh hưởng bằng giá trị bên trong’.Chúng tôi cam kết xây dựng một hệ sinh thái giá trị xoay quanh nghệ sĩ, phát triển sự nghiệp lâu dài và chuyên nghiệp.” Sự hợp tác này được kỳ vọng mở đường cho những dự án âm nhạc chất lượng, giàu giá trị văn hóa bản địa và có sức lan tỏa quốc tế.

Tại buổi họp báo, MV “Dân Tôi Ca” được công chiếu và ra mắt khán giả lúc 20h cùng ngày. Sản phẩm gây ấn tượng bởi bối cảnh tối giản, ánh sáng tạo chiều sâu, cùng sự xuất hiện của những động tác Vovinam – môn võ mà Phạm Anh Khoa từng học đến đai nhị và có thời gian giảng dạy. Anh chia sẻ: “Vovinam không chỉ là võ đạo, mà còn là cách rèn luyện thân – tâm – trí. Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình có thể đưa được tinh thần của môn võ này vào âm nhạc.”
Trang phục trong MV cũng được chú ý: chiếc áo cách điệu từ áo dài kết hợp trang phục võ tướng thời Trần, chiếc nón lấy cảm hứng từ mũ võ quan, kết hợp phụ kiện hiện đại để tạo sự gần gũi với khán giả đương thời. “Dân Tôi Ca” được xem như lời khẳng định tinh thần Việt, sức mạnh nhân dân qua bao thế hệ.
Ca khúc sẽ lần đầu tiên được trình diễn live trong chương trình “Rock Concert – Trái tim Việt Nam” vào tối 6/9 tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).
Không dừng lại ở MV, Phạm Anh Khoa còn giới thiệu dự án EP mang tên “Khoa Học”, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2025. EP gồm 6 ca khúc, được anh định nghĩa là “khoa học của cảm xúc” – nơi lý trí, bản năng và nghệ thuật hòa quyện. Mỗi ca khúc là một “môn học” riêng: từ những rung cảm trong đời thường, chất liệu dân gian, đến những chiêm nghiệm về vũ trụ. EP sẽ được giới thiệu trong một live showcase đặc biệt, trình diễn toàn bộ ca khúc trong không gian mang đậm bản sắc Việt.
Nam ca sĩ bày tỏ: “Khoa học cũng có thể hiểu là những gì tôi đã và đang học. Bây giờ là lúc hệ thống lại, đưa thành âm nhạc để chia sẻ cùng mọi người. Tôi và ê-kíp mong muốn mang đến những sản phẩm chân thật, nhiều giá trị nhất.”

Buổi họp báo khép lại trong không khí trang trọng và xúc động. Với sự đồng hành của Styleline, nhiều người tin rằng Phạm Anh Khoa sẽ mở ra chương mới nhiều cảm hứng – nơi âm nhạc, võ đạo và văn hóa dân tộc hòa quyện, tạo nên những tác phẩm vừa đậm chất Việt, vừa có tính kết nối toàn cầu. “Dân Tôi Ca” và EP “Khoa Học” hứa hẹn là lời mở đầu mạnh mẽ cho hành trình mới: một nghệ sĩ nguyên bản, kiêu hãnh, và không ngừng sáng tạo.

