Nhạc sỹ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM xúc động cho biết: "PGS Nhạc sỹ Ca Lê Thuần ra đi nhưng tấm gương lao động miệt mài, sự dâng hiến hết mình cho nghệ thuật, cho sự nghiệp văn hóa văn nghệ của Đảng, tinh thần văn nghệ sỹ là chiến sĩ mà nhạc sĩ để lại mãi là nguồn sáng dẫn đường cho văn nghệ sĩ thành phố, đội ngũ làm văn hóa văn nghệ và các thế hệ học trò của ông".
Trong cả cuộc đời và sự nghiệp của PGS – NS Ca Lê Thuần, ông đã cống hiến từng phút giây cho sự nghiệp phát triển của nghệ thuật âm nhạc nước nhà. Ông là người đã định hướng, mở đường và tạo đà phát triển cho khuynh hướng nghệ thuật nói chung và cho nghệ thuật âm nhạc nói riêng.
Là một nhà sư phạm có kiến thức uyên thâm, với phương pháp và bản lĩnh sư phạm khoa học, vững vàng, PGS-NS Ca Lê Thuần đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ học trò xuất sắc.
Ca sỹ Anh Bằng - một học trò của PGS-NS Ca Lê Thuần - trình diễn bài “Việt Nam tiếng hát trái tim”
Với vai trò một nhà sáng tác, ông đã có được một số lượng tác phẩm lớn ở nhiều thể loại khác nhau. Các tác phẩm và tài liệu ông để lại, là một tài sản quý giá đối với giới nghiên cứu cũng như công chúng thưởng thức âm nhạc.
Điều đặc biệt, mỗi tác phẩm của ông luôn mang đậm niềm tin yêu vào quê hương, đất nước và phảng phất chất liệu của âm nhạc dân gian Việt Nam, nhất là dân ca Nam bộ. Tiêu biểu có các tác phẩm: Tổ khúc giao hưởng và vũ kịch “Ngọc trai đỏ”, vũ kịch “Lục Vân Tiên- Kiều Nguyệt Nga”, nhạc kịch “Người giữ cồn”; concerto cho piano và dàn nhạc…
Đạo diễn Ca Lê Hồng, em gái của nhạc sỹ Ca Lê Thuần nghẹn ngào khi nhắc về anh trai mình: "Những tác phẩm anh Thuần để lại, trong đêm nay lấy tên VN trong trái tim tôi đúng ý nghĩa, trong tác phẩm anh Thuần gửi gắm rất nhiều, mãi mãi đất nước quê hương. Hình tượng Bác Hồ trong bài Nguồn sáng dẫn đường cũng là bài đọng lại ấn tượng. nghe sâu lắng nhưng cũng gợi khí thế hào hùng, con đường xây dựng đất nước đổi mới".
Đến với đêm nhạc, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và học trò của ông có dịp ôn lại nhiều kỷ niệm với người đã khuất. Tất cả không khỏi tiếc nuối khi ông ra đi, ngành đào tạo âm nhạc trong nước mất đi một người thầy khả kính. Làng khí nhạc Việt Nam sớm chia tay với một nhạc sĩ lão thành nổi tiếng qua nhiều tác phẩm giao hưởng, khí nhạc đậm đà bản sắc dân tộc.
Tiết mục múa trích vũ kịch "Ngọc trai đỏ"
PGS Nhạc sỹ Ca Lê Thuần sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Thị xã Bến Tre (nay là Thành phố) thuộc tỉnh Bến Tre, xuất thân trong một gia đình nhà giáo có truyền thống cách mạng, cha là giáo sư, nhà nghiên cứu văn học- lịch sử nổi tiếng Ca Văn Thỉnh. NS Ca Lê Thuần đến với âm nhạc từ rất sớm, năm 16 tuổi đã là diễn viên văn công.
Năm 1954, ông tập kết ra Bắc. Năm 1957, theo học sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Năm 1959, học sáng tác và lý luận âm nhạc tại Nhạc viện Odessa (Liên Xô cũ).
Trở về nước năm 1964, ông giảng dạy môn sáng tác và lý luận tại Trường Âm nhạc Việt Nam sau đó tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau như Đại biểu quốc hội, trưởng ban văn hóa văn nghệ Trung ương, giám đốc nhạc viện, tổng thư kí Hội nhạc sỹ VN…
