Ngô Thanh Vân đón con đầu lòng ở tuổi 46
Nữ đạo diễn – diễn viên Ngô Thanh Vân, vừa chính thức thông báo đến nguời hâm mộ cô đang mang thai ở tuổi 46, nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới với doanh nhân - người mẫu Huy Trần.
Chia sẻ video khoe bụng bầu lên mạng xã hội, Ngô Thanh Vân gọi “thành viên mới” là kết quả của quá trình vun đắp bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm.

Nữ đạo diễn cho biết cô và chồng đã chủ động giảm bớt xuất hiện trước công chúng để tập trung trọn vẹn cho gia đình. Được biết, vợ chồng Ngô Thanh Vân kết hôn vào 5/2022 trong hôn lễ riêng tư tại Đà Nẵng.
Sinh năm 1979, Ngô Thanh Vân còn được biết đến với nghệ danh Veronica Ngo, nổi tiếng qua các phim “Dòng máu anh hùng”, “Bẫy rồng”, “Lửa phật” và dự án Hollywood “The Old Guard – Những chiến binh bất tử”,… trước khi lấn sân sản xuất, đạo diễn với tác phẩm ăn khách Hai Phượng (2019).
Mỹ nam “Gia Đình Là Số 1” đóng phim Việt
Tấm poster của bộ phim “Mang Mẹ Đi Bỏ” đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Việt Nam khi hé lộ sự xuất hiện bất ngờ của mỹ nam Hàn Quốc Jung Il Woo bên cạnh dàn sao Việt gồm NS Hồng Đào, Tuấn Trần và Juliet Bảo Ngọc. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ visual ấn tượng của cả ba thế hệ diễn viên, đồng thời khơi dậy kỳ vọng về một dự án hợp tác Việt – Hàn thật chất lượng.

Tại Hàn Quốc, Jung Il Woo được biết đến rộng rãi với vai nam chính trong series Gia Đình Là Số 1, được xem là “bom tấn quốc dân” một thời. Sự nghiệp nam diễn viên có khởi đầu tốt đẹp, tuy nhiên anh bất ngờ dừng hoạt động sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện tại, anh quay trở lại với nhiều dự án mới, chứng minh bản lĩnh bằng thực lực của mình với khán giả.
Từ hình ảnh poster được hé lộ và tên phim ấn tượng của “Mang Mẹ Đi Bỏ”, khán giả mong chờ đây là một bộ phim vô cùng sâu sắc về tình cảm gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử. Dù kịch bản vẫn được giữ kín, những hình ảnh hậu trường hiếm hoi đã cho thấy ê-kíp thực hiện các cảnh quay ở Việt Nam lẫn Hàn Quốc. Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 1/8/2025, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả yêu điện ảnh.
Tình yêu nghề “cứu rỗi” nghệ sĩ Kim Phương
Trong buổi trò chuyện với vnexpress, nghệ sĩ Kim Phương ở tuổi 72, cho biết tình yêu cải lương và nghệ thuật chính là “liều thuốc” cứu rỗi bà trước hai biến cố đau thương nhất. Năm 1975, đúng mùng một Tết, con trai ba tuổi của bà đột ngột qua đời khi bà đang trên sân khấu, tiếc thay bà không kịp nhìn mặt con lần cuối. Tám năm trước, khi đang cùng con út tham gia một chương trình ca nhạc, bà mới nhận tin chồng cũ – nghệ sĩ Đặng Vinh Quang đã qua đời, bà cùng con cố hoàn thành tiết mục rồi mới về lo hậu sự gia đình.

Trong bộ phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” của đạo diễn Lý Hải, bà một lần nữa hết mình cống hiến cho nghệ thuật. Dù phải thực hiện những cảnh quay giữa trời nắng gắt trên đồi cát, khiến thể lực suy giảm nhanh chóng, bà vẫn không nề hà khó nhọc. Là người lớn tuổi nhất đoàn, bà luôn được các bạn diễn trẻ yêu thương, quan tâm chăm sóc. Với bà, chỉ cần được cháy hết mình trên trường quay thì mọi mệt mỏi đều tan biến.
Kim Phương (sinh năm 1953) quê ở An Giang, khởi nghiệp hát cải lương từ khi còn rất trẻ, từng giữ vai đào chính với loạt tác phẩm tiêu biểu như “Chín đường tuyệt kiếm”, “Tiếng trống Mê Linh”,… và được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.