Tối 4/11, ca sĩ Lân Nhã tổ chức buổi livestream đặc biệt để giới thiệu hai dự án lớn nhất trong năm: album “NHÃ 2025” và “NHÃ CONCERT” – chuỗi concert đầu tiên mang tên anh, sẽ diễn ra ngày 7/12 tại Cung Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) và 20/12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).
Nam ca sĩ mở đầu bằng những chia sẻ chân thành: “Năm nay Nhã thay đổi nhiều – trong suy nghĩ, cách hát, cách sống. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt khán giả khi mình cất tiếng hát, Nhã cảm thấy hạnh phúc. Đây là thời điểm đẹp để Nhã làm điều gì đó thật ý nghĩa.”

Sau hai năm ấp ủ, Lân Nhã chính thức ra mắt album “NHÃ 2025”, với sự tham gia của những tên tuổi hàng đầu: nhạc sĩ Hoài Sa phụ trách hòa âm – phối khí, Đức Trí đảm nhận phần mix, và Sangwook “Sunny” Nam – kỹ sư âm thanh người Mỹ gốc Hàn từng nhiều lần được đề cử Grammy – phụ trách master. Album gồm tám ca khúc mới, phản ánh sự trưởng thành của Lân Nhã trong cảm xúc và tư duy âm nhạc. Anh kể lại kỷ niệm khi nghe bản phối đầu tiên:
“Bài Trước khi ngày mai đến của anh Vũ Minh Tâm do anh Hoài Sa phối khiến Nhã bật khóc. Lần đầu tiên anh Hoài Sa nhận làm trọn vẹn album cho Nhã, điều đó rất quý.”
Đặc biệt, NHÃ 2025 còn có phiên bản đĩa than, thể hiện sự trân trọng âm nhạc theo phong cách mộc mạc, tinh tế mà Lân Nhã theo đuổi.

Trước câu hỏi của người xem về việc giá vé “NHÃ CONCERT” tại Hà Nội cao hơn TP.HCM, Lân Nhã thẳng thắn: “Ekip đã cố gắng hạ giá thấp nhất có thể. Cung Hữu Nghị Việt Xô ít ghế hơn Nhà hát Hòa Bình, lại phải vận chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TP.HCM ra Hà Nội nên chi phí đội lên rất nhiều. Nhã mong khán giả hiểu và thông cảm. Sau concert, Nhã sẽ làm các đêm phòng trà với giá vé mềm hơn.”
Anh nói thêm: “Mỗi nghệ sĩ như chị Mỹ Tâm, anh Hà Anh Tuấn hay Nhã đều có khán giả riêng. Với Nhã, đây là concert đầu tiên do chính mình thực hiện độc lập, sau lần hợp tác với Uyên Linh năm 2019. Đó là cột mốc đặc biệt.”
Trước góp ý về công tác quảng bá còn mờ nhạt, khiến nhiều khán giả tưởng đây chỉ là đêm nhạc phòng trà, anh tiếp tục nhận lỗi: “Lần đầu tự làm concert, Nhã còn nhiều thiếu sót. Giờ thông tin đã được cập nhật đầy đủ trên fanpage của Nhã, Mây Lang Thang và Mây Sài Gòn.”
Trả lời về “chiêu” đặc biệt trong concert, Lân Nhã khẳng định: “Nhã không giỏi chiêu trò, điều quan trọng nhất vẫn là giọng hát và cảm xúc thật.” Dù vậy, anh tiết lộ chương trình sẽ có vài “bất ngờ nhỏ” chỉ dành cho khán giả có mặt trực tiếp. Anh cũng đang tập luyện cùng biên đạo Quang Đăng, mang vào chương trình chút vũ đạo nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ trung tâm là âm nhạc.

Chương trình sẽ không chỉ là những bản ballad trầm buồn mà còn mở rộng sang Jazz, Bossa Nova, Swing và R&B, tạo nên bức tranh đa sắc – “vẫn là Nhã, nhưng tươi sáng và mới mẻ hơn.”
Ở cuối buổi trò chuyện, Lân Nhã chia sẻ về những món quà đặc biệt từ người hâm mộ. Có người gửi tranh vẽ, có người tặng kỷ vật, và có fan còn mua một ngôi sao thật trên bầu trời và đặt tên Lân Nhã. Anh bật cười: “Nhã không ngờ có người lại làm điều đó cho mình, thật xúc động.”
Khi được hỏi về việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, anh khéo léo từ chối: “Nhã chỉ biết hát thôi, nói chậm nên chắc không hợp show giải trí.”


