MC Hoài Trinh đánh dấu tuổi mới với minishow “SON” ấm áp và ý nghĩa

MC – Ca sĩ Hoài Trinh vừa tổ chức minishow mừng “sinh nhật tuổi 20 lần 2” với chủ đề SON, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình sống đẹp và gắn bó với âm nhạc.

Sự kiện thu hút gần 300 khách mời, bao gồm nhiều nghệ sĩ, nhà giáo và nhân vật uy tín trong giới văn hóa – nghệ thuật.

Trong không gian ấm cúng, minishow “SON” mang đến cho khán giả một đêm nhạc đầy cảm xúc, nơi giọng hát nội lực của MC Hoài Trinh hòa quyện cùng những câu chuyện về tình yêu cuộc sống. Các tiết mục solo xen lẫn song ca đã tái hiện hành trình âm nhạc của nữ MC, từ Sắc màu, Bên bờ ao nhà mình, Không thể và có thể, đến những bản phối quốc tế như Memory (cùng Lý Hoàng Kim), When You Believe (cùng Diễm My – The Voice) hay Bài ca đất phương Nam (cùng nghệ sĩ Mai Thanh Sơn và Đinh Nhật Minh).

SON7

Điểm nhấn của đêm nhạc là ca khúc chủ đề “SON”, được Hoài Trinh gọi là “linh hồn của chương trình”, với thông điệp: “Khi ta vẫn yêu và vẫn tin, trái tim ta mãi SON.” Theo chia sẻ của cô, “SON” không chỉ là sắc màu của tuổi trẻ, mà còn là lời nhắn gửi về tình yêu, niềm tin và lòng biết ơn dành cho cuộc sống – một trái tim luôn rực rỡ, không phai mờ theo thời gian.

Đêm nhạc cũng là dịp quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng và gắn bó với MC Hoài Trinh trong nghệ thuật và giáo dục như Giáo sư Phan Văn Trường, Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, nhà thiết kế Sỹ Hoàng, nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, Thạc sĩ Lý Hoàng Kim, cùng nhiều giảng viên, hiệu trưởng, doanh nhân và học trò của nữ MC.

SON15
Giáo sư Phan Văn Trường và Tiến sĩ Lý Thị Mai chung vui cùng Hoài Trinh. 

Tiến sĩ Lý Thị Mai xúc động chia sẻ: “Tôi bị thu hút bởi hình ảnh con cò trong poster chương trình. Con cò tượng trưng cho phụ nữ Việt Nam tần tảo, đảm đang, nhưng con cò này không buồn, vì phía trên là vầng trăng tròn – biểu tượng của sự viên mãn.”

Còn Giáo sư Phan Văn Trường hài hước bày tỏ: “Đã lâu rồi tôi mới có khoảng thời gian ngồi tủm tỉm cười suốt hai tiếng đồng hồ như vậy. Thầy biết ơn Hoài Trinh vì đã mang đến niềm hạnh phúc giản dị, khiến mình thấy như trẻ lại mấy chục tuổi.” Ông cũng gửi lời chúc “chúc em mãi SON” – như một thông điệp về sự tươi trẻ và đam mê.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng mang đến món quà đặc biệt – một búp bê áo dài hai mặt handmade, kèm lời nhắn: “Người ta nói sống phải hai mặt, nhưng quan trọng là một lòng thành tâm. Hai mặt của em búp bê đều dễ thương như nhau.”

Không chỉ là đêm nhạc, “SON” còn là hành trình lan tỏa giá trị sống. Nữ MC dành thời lượng chương trình để tri ân những người bạn, đồng nghiệp đã khuất như GS. Hoàng Nam Tiến, nhà báo Huỳnh Vũ Thạch, nghệ sĩ múa Mai Trung Hiếu và MC Lê Lưu Quang Minh, những người cô xem là động lực để sống trách nhiệm và trọn vẹn hơn. 

SON6

Bên cạnh âm nhạc, MC Hoài Trinh còn chia sẻ nhiều dự án cộng đồng đang thực hiện, như anyLEARN.vn – nền tảng kết nối học tập, LEAD the Future – cộng đồng thiếu niên làm chủ tương lai, LEARN to BUILD – chương trình phát hiện tài năng trẻ, và đặc biệt là dự án “ĐỜI ĐÁNG SỐNG”, hướng đến nâng cao sức khỏe tinh thần, giảm trầm cảm và lan tỏa năng lượng tích cực.

Trong đêm diễn, Hoài Trinh cũng từ chối nhận hoa và quà vật chất, chỉ nhận “yêu thương chân thành”. Những món quà cô nhận được đều là đồ handmade, thư tay, hoa khô và bình hoa kết bằng hạc giấy. Tất cả khách mời khi đến đều được tặng một cây đàn nguyệt nhỏ xinh bằng gỗ, kèm chữ thư pháp lưu niệm từ “ông đồ” tại chỗ. MC Cao Nhân Trí hài hước xin chữ “Show” – “cho đắt sô” – khiến cả khán phòng bật cười.

Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, cùng cây đàn nguyệt đã góp mặt trong tiết mục “Bài ca đất phương Nam” – một điểm nhấn mộc mạc và sâu lắng. Anh chia sẻ về tình bạn hơn 20 năm với Hoài Trinh từ thời Nhạc viện, đồng thời gửi lời chúc “người bạn đồng môn” tiếp tục tỏa sáng trên hành trình nghệ thuật và giáo dục.

SON12

Khép lại đêm nhạc, MC – Ca sĩ Hoài Trinh xúc động gửi lời cảm ơn toàn bộ ê-kíp, khán giả và bạn bè đã đồng hành. “SON” – theo cô – là cách để nhìn lại một chặng đường, là dịp để nói lời biết ơn với cuộc sống, với âm nhạc và với những con người đã đi cùng mình qua từng nốt thăng trầm.


Bình luận