Mới đây, trên trang cá nhân NSND Hồng Vân đã đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc chia sẻ với mọi người rằng cô cảm thấy nhớ bố mẹ khi đi xa.
Cô đăng hai tấm ảnh và cho biết:" Cả một đêm không chợp mắt một lúc nào mà sao không thấy mệt và cũng không thấy buồn ngủ. Nhớ hai ông bà bụt này quá. Già rồi mà sao như trẻ con vậy trời". Trả lời bình luận của khán giả cô còn nói thêm:" Nhớ bố mẹ quá. Nhất là lúc buổi sáng xuống nhà ăn sáng".

NSND Hồng Vân đăng ảnh bố mẹ lên trang cá nhân. (Nguồn: facebook Hồng Vân)

Được biết, cô rất ít khi đăng ảnh bố mẹ mình nhưng chắc vì lần này nhớ quá không chịu nổi cô mới bày tỏ trên facebook như thế này. (Nguồn: facebook Hồng Vân)
Được biết, những ngày qua, Hồng Vân cùng ông xã đã đưa con gái trở lại Mỹ sau khi tổ chức lễ cưới tại Việt Nam hồi đầu tháng 8. Tại đây, gia đình cô cũng có dịp gặp gỡ và nghỉ dưỡng cùng với gia đình thông gia nhân ngày lao động của Mỹ.

Đám cưới của con gái NSND Hồng Vân được tổ chức vào tháng 8 vừa qua tại Việt Nam. (Nguồn: Internet)

Hình ảnh Xí Ngầu (Hoàng Châu) ôm mẹ khóc tại lễ cưới khiến nhiều người vô cùng cảm động. (Nguồn: Internet)

Đưa con gái sang Mỹ, gặp gỡ thông gia, Hồng Vân và chồng còn đi thăm bạn bè ở đó. (Nguồn: Internet)
Nhiều người cảm thấy thú vị trước bài đăng của Hồng Vân vì dù đã lớn tuổi và có gia đình hạnh phúc bên chồng, con nhưng NSND Hồng Vân vẫn thấy nhớ bố mẹ mỗi khi đi xa. Một số bình luận thể hiện sự đồng cảm với Hồng Vân như:" Dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì với cha mẹ chúng ta vẫn còn bé".
Những chia sẻ của NSND Hồng Vân khi nhớ về bố mẹ khiến khán giả vừa cười vừa cảm thấy thương. Dù đã ngoài 50 tuổi có gia đình hạnh phúc nhưng cô vẫn luôn nhớ đến bố mẹ dù chỉ đi xa vài ngày và cảm thấy mình như "trẻ con". Chắc hẳn đây cũng là tâm lý chung của nhiều người khi xa gia đình đúng không nào.

_350x200.jpg?w=1600&q=85)