Tân binh Trung Bùi gây chú ý với EP “Người xuất sắc thường cô đơn”

VOH - Chiều 19/5, Trung Bùi – chàng ca sĩ sinh năm 2001 đã chính thức ra mắt EP đầu tay mang tên "Người xuất sắc thường cô đơn" tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ, báo giới,...

Đây là sản phẩm đánh dấu hành trình chuyên nghiệp của một tân binh đầy triển vọng trong làng nhạc Việt, dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Lưu Thiên Hương.

EP gồm 5 ca khúc đều do chính Lưu Thiên Hương sáng tác, mang đậm dấu ấn cá nhân cả về cảm xúc lẫn chất liệu âm nhạc. Sự kiện ra mắt có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Lưu Hương Giang, Phượng Vũ, Lưu Hiền Trinh, Felix Tiến Quang cùng đông đảo báo giới. Đặc biệt, mẹ và cô ruột của Trung Bùi đã từ Thái Bình vào TP.HCM để ủng hộ con trai.

Xuất thân từ Nhạc viện TP.HCM và từng tham gia chương trình Tỏa sáng ước mơ, Trung Bùi được đánh giá là một nghệ sĩ trẻ có màu giọng đặc biệt, dễ nhận diện. Quãng giọng rộng, khả năng xử lý headvoice nhẹ nhàng cùng tư duy âm nhạc hiện đại là lợi thế khiến Lưu Thiên Hương tin tưởng và đầu tư bài bản cho học trò.

Chia sẻ về quá trình làm việc, nữ nhạc sĩ kể: “Có những lúc Trung căng thẳng đến mức phải uống rượu để lấy lại bình tĩnh trước giờ thu âm. Tôi đã nhiều lần phải mời bạn ấy ra khỏi phòng thu vì tâm lý không ổn. Nhưng sau tất cả, Trung đã tiến bộ rõ rệt và cho thấy sự nghiêm túc với âm nhạc.”

CCH_6102

Một ca khúc trong EP – “Không đúng người” – được sáng tác dựa trên câu chuyện có thật của Trung Bùi, khi anh từng trải qua bạo hành tinh thần trong một mối quan hệ tình cảm. Câu chuyện cá nhân ấy đã trở thành cảm hứng để Lưu Thiên Hương viết nên một bản ballad sâu sắc, nhiều cảm xúc và gần gũi với giới trẻ.

Tựa đề EP “Người xuất sắc thường cô đơn” mang ý nghĩa vừa hiện thực vừa mang tính khích lệ. Lưu Thiên Hương lý giải: “Tôi quan sát thấy những người thành công, làm việc nhiều, giỏi giang… nhưng lại cô đơn trong chính thế giới của họ. Họ cô đơn không phải vì bị bỏ lại, mà vì họ cần không gian sáng tạo riêng để trở nên xuất sắc.”

EP mang đậm màu sắc US-UK với các thể loại đa dạng như rock&roll, R&B ballad, jazz, oldschool hiphop. Trong đó, ca khúc chủ đề “Người xuất sắc thường cô đơn” được chọn sản xuất MV riêng. MV được thực hiện trong tiết trời giá lạnh tại Hà Nội, với bối cảnh căn nhà bỏ hoang phủ đầy thiết bị cũ, ánh sáng thấp, dựng hình cô đơn một cách nghệ thuật.

CCH_6072-2

Các ca khúc còn lại cũng mang đậm dấu ấn cá nhân: “Không thể dừng” thể hiện sức hút của tình yêu; “Round Round” mang màu sắc rock mạnh mẽ; “Ta đã có được nhau” là bản ballad nhẹ nhàng, như lời cảm ơn của Trung Bùi gửi đến gia đình và khán giả; còn “Không đúng người” khép lại EP bằng những âm hưởng sâu sắc và thông điệp yêu thương bản thân.

Lưu Thiên Hương đánh giá: “Trung sở hữu màu giọng độc đáo và khả năng viết rap tốt. Em ấy có tố chất như Dương Domic hay Quang Anh Rhyder – trẻ trung, hiện đại nhưng có chiều sâu.”

Là người chịu trách nhiệm sản xuất và quản lý nghệ sĩ tại STAV, Lưu Thiên Hương chia sẻ thẳng thắn về kỳ vọng: “Tôi cần nghệ sĩ có thái độ chuyên nghiệp, làm việc đúng giờ, giữ được ngọn lửa sáng tạo. Tôi không làm việc với ai hời hợt – nghệ sĩ trẻ cần phải biết trân trọng cơ hội của chính mình.”

Về phía mình, Trung Bùi xúc động bày tỏ: “Cô Hương không chỉ là cô giáo mà còn như người thân luôn hiểu mình. Những bài hát cô viết cho em – có bài như chính em viết ra từ cảm xúc của bản thân.”

CCH_6514

Trung cũng cho biết: “Có rất nhiều người trẻ giỏi hơn, thành công hơn em. Nhưng em không tự ti. Em tin vào sức bền, tin rằng nếu mình nghiêm túc và kiên trì, nhất định sẽ đến lúc gặt được quả ngọt.”

Sự đầu tư chỉn chu, chiến lược định hướng dài hơi và sự đồng hành từ một người thầy như Lưu Thiên Hương chính là bệ phóng lý tưởng cho Trung Bùi trong tương lai. Với EP đầu tay, anh chàng Gen Z này không chỉ đánh dấu sự xuất hiện chính thức trong làng nhạc Việt mà còn mang đến một thông điệp tích cực: đôi khi, cô đơn không phải là bất hạnh – mà là cái giá để trở nên xuất sắc.

Bình luận