Theme song Running Man Vietnam mùa 3 gây sốt vì... dàn cast nhảy loạn nhịp

“Đừng Chạy Một Mình” – ca khúc chủ đề chính thức của Running Man Vietnam mùa 3 vừa ra mắt, mang đến không khí bùng nổ và không ít… tiếng cười.

Nhạc thì “cháy” thật, nhưng các nghệ sĩ lại mỗi người một phách, tạo nên phần trình diễn vừa vui nhộn vừa đúng “chất Running Man”.

Ca khúc được nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chắp bút, thể hiện bởi dàn cast gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn và Quân A.P. Thuộc thể loại power pop pha EDM, bài hát tràn đầy năng lượng, sôi động và mang đậm tinh thần đồng đội – đúng tinh thần “chạy cùng nhau để đi xa hơn”.

 

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, “Đừng Chạy Một Mình” không chỉ là nhạc hiệu của gameshow mà còn là lời hiệu triệu về tinh thần đoàn kết, hài hước nhưng cũng nhiều cảm xúc.

Anh nói: “Tôi muốn bài hát này thể hiện được tinh thần của Running Man – máu lửa, vui nhộn, nhưng cũng chạm đến trái tim. Nó có thể là khởi đầu của một hành trình đầy năng lượng, và cũng là khoảnh khắc nhìn lại những chặng đường đã cùng nhau chạy qua.”

Trong phần ra mắt ca khúc tại họp báo, dàn nghệ sĩ mang đến màn biểu diễn “đi vào lòng đất” đúng nghĩa… giải trí. Ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, nhưng bước chân thì loạn nhịp và động tác “mỗi người một kiểu”.

KAIT1053

Trấn Thành gây cười khi quên lời, đứng giữa sân khấu chỉ biết “cười trừ” trong khi các đồng đội mải mê nhảy. Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất đường đua âm nhạc sau “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng” với phong thái tự tin, nhịp nhàng hơn hẳn mùa trước. Quang Tuấn – người vốn ít nói – lại khiến fan bất ngờ khi hát và nhảy hết mình, biểu cảm nhập tâm đến mức… “vượt chỉ tiêu năng lượng”.

Anh Tú Atus và Quang Trung nổi bật với sự hài hước tự nhiên, liên tục tạo điểm nhấn bằng những biểu cảm “quá đà”. Còn Liên Bỉnh Phát vẫn giữ hình ảnh “soái ca nghiêm túc” nhưng lỡ nhịp vài lần khiến cả đội không nhịn được cười. Quân A.P, nam ca sĩ duy nhất trong đội, bị trêu là “chạy sai nhịp nhưng hát đúng tone”, làm khán giả vừa thương vừa buồn cười.

KAIT0967

Bất chấp “vũ đạo freestyle”, năng lượng tích cực của cả đội đã lan tỏa khắp sân khấu. Phần biểu diễn kết thúc trong tiếng hò reo và tràng pháo tay của khán giả, chứng minh rằng Running Man Vietnam không cần hoàn hảo – chỉ cần vui là đủ.

Ngoài sự dí dỏm trên sân khấu, “Đừng Chạy Một Mình” còn được đánh giá cao ở phần hòa âm và phối khí hiện đại. Sự kết hợp giữa Châu Đăng Khoa, Jacob và QuanMuaXuan tạo nên giai điệu vừa bốc lửa, vừa mang chất điện tử trẻ trung. Ca khúc được Gausieunhan đảm nhận khâu mixing và mastering, giúp bản thu đạt chất lượng phòng thu chuyên nghiệp, sẵn sàng “càn quét” các nền tảng nhạc số.

Khán giả nhận xét: “Nghe xong chỉ muốn đứng dậy chạy liền! Vừa vui, vừa truyền năng lượng, đúng tinh thần Running Man.”

Với giai điệu sôi động, ca từ truyền cảm hứng và phần trình diễn “mạnh ai nấy nhảy” dễ thương, “Đừng Chạy Một Mình” hứa hẹn sẽ trở thành bản hit lan tỏa tinh thần đồng đội của Running Man Vietnam mùa 3 – nơi âm nhạc, niềm vui và sự kết nối cùng hòa thành một đường đua rộn ràng và tràn đầy tiếng cười.

Bình luận