Tiến Luật đóng phim mệt là về nhõng nhẽo với vợ
Tìm Xác: Ma Không Đầu kể về câu chuyện ly kỳ của Tiến (Tiến Luật), một người làm nghề hốt xác, và Thành (Ngô Kiến Huy), một tài xế xe cứu thương rụt rè nhưng hay gây chuyện. Cả hai vô tình bị cuốn vào một loạt sự kiện siêu nhiên đáng sợ sau khi vận chuyển một xác chết không đầu trên xe cứu thương. Đồng hành cùng Tiến là bà Hồng (NSND Hồng Vân), người mẹ mắc chứng tâm thần.

Trong chia sẻ mới đây, Tiến Luật cho biết anh luôn mong có cơ hội thử sức ở những vai diễn hài hước nhưng khác biệt, có chiều sâu và để lại dấu ấn. “Tôi không đặt nặng việc phải đóng vai chính, đóng vai ‘bảy’, vai ‘tám’ cũng được. Vai chính thường cần ngoại hình, nhan sắc – mà tôi thì không có lợi thế đó” anh nói.
Về vai diễn trong dự án điện ảnh mới, nam diễn viên đánh giá bản thân gặp phải khá nhiều thử thách về thể chất hơn là về tâm lý khi phải liên tục quay đêm, có hôm phải ngâm mình dưới nước hàng tiếng đồng hồ nên rất mệt.
Tìm Xác: Ma Không Đầu được quay vào thời điểm cận kề trước Tết Nguyên Đán. Đây là thời điểm Tiến Luật bận bịu liên tục vì vừa quay Nụ hôn bạc tỉ, vừa phải tham gia concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn được sắp xếp ổn thỏa – nhờ vào sự hỗ trợ phía sau của vợ anh, nghệ sĩ Thu Trang.

“Trang lo hết, sắp xếp hết, Trang còn gỡ rối được mọi thứ trong hậu trường. Có một người bạn đời vừa làm nghề, vừa hiểu mình, thực sự là điều tuyệt vời,” anh xúc động chia sẻ.
Hồng Vân: Tìm được vai diễn hay ở tuổi này cực kỳ hiếm
Chia sẻ về vai diễn mới, NSND Hồng Vân thừa nhận đây là một trải nghiệm “vừa sợ, vừa tốn sức”. Nhiều cảnh quay đêm kéo dài khiến đồng hồ sinh học của chị bị đảo lộn, đặc biệt khó khăn ở độ tuổi gần 60.
“Mẹ tôi đi xem phim mới hết hồn, vì không biết tôi nhận vai khổ cực như vậy. Ở tuổi này, nhận một vai như thế là quá sức. Tuy nhiên, tôi thấy các vai khác, đặc biệt là vai của Tiến Luật còn cực hơn gấp nhiều lần.” chị kể.

Từng quen thuộc với những vai tâm lý nặng trên sân khấu, Hồng Vân nhận định đóng phim lại là một thử thách khác, nếu sân khấu nặng tâm lý thì phim lại nặng về phần thể lực hơn rất nhiều.
Một trong những kỷ niệm “đáng sợ” nhất với chị là cảnh quay với chuột. “Khoảng 200 con chuột được chuẩn bị cho cảnh quay ở đống rác. Tôi sợ chuột kinh khủng, mà cả đoàn lại giấu. Đến khi thả ra thì tôi chạy thật, không cần diễn. Thậm chí những cảnh cận, tôi phải nhờ người khác đóng thế”.
Theo Hồng Vân, ở độ tuổi này, tìm được một vai diễn hay trong một bộ phim chỉn chu là điều rất hiếm. “Tôi không đòi hỏi vai chính hay đất diễn nhiều. Chỉ cần kịch bản hay, ê-kíp chuyên nghiệp là tôi nhận. Tôi không kén cá chọn canh.”

Hồng Vân khẳng định: “Tôi chưa gặp ai ‘chướng khí’ trong đoàn, chỉ toàn người trẻ đầy nhiệt huyết. Nhờ vậy, tôi hoàn toàn yên tâm với tương lai của điện ảnh Việt Nam.”
Theo dõi voh.com.vn để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về showbiz, phim ảnh, âm nhạc, TV Show... tại chuyên mục Giải trí.