Anh khiến cả khán phòng bùng nổ khi đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong một sự kiện nhan sắc, mở đầu bằng phần dẫn dài gần 3.000 chữ mà không cần kịch bản, không cần bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào.

Từng câu chữ mạch lạc, rõ ràng, đầy năng lượng của Kim Trọng đã giới thiệu trọn vẹn mục tiêu chương trình, tri ân nhà tài trợ, kết nối khán giả với khách mời và truyền tải đầy đủ nội dung, thể lệ từng phần thi. Không hề ngập ngừng, không một khoảng trống thừa, anh “giữ lửa” liên tục và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Khoảnh khắc ấy lan tỏa mạnh mẽ, từ khán giả trực tiếp đến cộng đồng mạng, mang lại cho anh biệt danh đặc biệt: “MC 3000 chữ không nhìn giấy”.
Không chỉ là một màn dẫn ấn tượng
Trước đó, Kim Trọng cũng gây ấn tượng ở vai trò MC Thảm đỏ Vòng sơ khảo Grand Arrival thuộc Miss Grand Việt Nam 2025. Giữa không khí nhộn nhịp, anh chọn hóa thân thành hình tượng “Công tử Bạc Liêu” phong nhã, đĩnh đạc để dẫn dắt. Suốt gần 10 tiếng đồng hồ sự kiện diễn ra, anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, duyên dáng và giàu năng lượng – một minh chứng cho bản lĩnh sân khấu vững vàng.
Không dừng lại ở sự kiện giải trí, Kim Trọng còn cộng tác với nhiều thương hiệu lớn như Ben&Tod, Di Động Việt, Vinfast, Samsung, Surf, Comfort… Anh luôn biến mỗi lần xuất hiện thành một phiên bản khác biệt, phù hợp với thông điệp nhãn hàng muốn gửi gắm. Sự nhạy bén này giúp anh được đánh giá là “MC biết lắng nghe và thấu hiểu thương hiệu”.

Trước khi đến với nghề dẫn, Kim Trọng từng gắn bó với nhiều loại hình nghệ thuật: hát, diễn kịch, cải lương, đặc biệt là kêu số lô tô – một kỹ năng đòi hỏi hoạt ngôn và ứng biến nhanh. Những trải nghiệm ấy trở thành “gia vị” khiến phần dẫn của anh giàu cảm xúc, sinh động và đầy dấu ấn cá nhân. “Tổ nghề không ở đâu xa, mà chính là nằm trong cái tâm làm nghề. Chỉ cần mình chân thành và nỗ lực, khán giả sẽ cảm nhận được”, anh tâm sự.
Hành trình từ ruộng đồng đến sân khấu lớn
Sinh ra trong một gia đình làm nông, không có ai theo nghệ thuật, Kim Trọng đã chọn bước đi trên con đường ít người quê anh dám lựa chọn. Mỗi sân khấu là một thử thách, mỗi chương trình là một lần anh vượt qua giới hạn bản thân. Chính hành trình ấy đã tôi luyện cho anh bản lĩnh của một MC trẻ dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi ước mơ.

Không chỉ dừng ở giải trí, Kim Trọng còn chứng minh sự đa dạng khi được chọn dẫn dắt chương trình “Cầu Vồng Yêu Nước” ngày 21/8 tới – một sự kiện chính luận quy mô, mang ý nghĩa đoàn kết và tự hào dân tộc theo ý tưởng của Hoa hậu Hương Giang. Việc được tin tưởng giao trọng trách ở một chương trình như vậy cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt và định hướng mở rộng của anh.
Có thể nói, biệt danh “MC 3000 chữ không nhìn giấy” chỉ là khởi đầu để khán giả nhớ đến Kim Trọng. Xa hơn một danh xưng, đó là hành trình của một MC trẻ đang tự viết nên con đường bản lĩnh bằng tâm huyết, nỗ lực và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.
