Cứu sống ngư dân Đắk Lắk sau một ngày lênh đênh trên biển

Sự việc thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng, nhiều người bày tỏ niềm vui khi ông được cứu an toàn.

Sáng 13/8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ phường Xuân Đài) được cứu sống sau hơn 24 giờ trôi dạt trên biển.

Ông Thạch được tìm thấy ở vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi, hiện sức khỏe đã ổn định và đang trên đường về nhà.

img20250813084253-17550499328871265805589
Ngư dân Trần Ngọc Thạch (ngồi giữa, hàng đầu) được cứu sống sau hơn 24 giờ lênh đênh trên biển - Ảnh: NLĐO.

Khoảng 16 giờ ngày 11/8, ông Thạch cùng hai ngư dân khác đánh bắt cá ở vùng biển tỉnh Gia Lai thì thuyền gặp nạn và chìm.

Hai người đi cùng may mắn được tàu cá khác phát hiện và cứu sớm, nhưng ông Thạch bị trôi dạt và mất tích.

Gia đình ông đã nỗ lực tìm kiếm bằng cách đăng thông tin lên mạng xã hội, kêu gọi cộng đồng và các tàu cá hỗ trợ. Sự phối hợp nhanh chóng đã mang lại kết quả tích cực.

Đến 16 giờ 20 ngày 12/8, sau hơn 24 giờ lênh đênh, ông Thạch được một tàu cá phát hiện trong tình trạng kiệt sức. Ông được trục vớt, sơ cứu và bàn giao cho lực lượng chức năng đưa vào bờ an toàn.

Khoảnh khắc 1 ngư dân được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.

Theo người nhà, ông Thạch đã bám vào một tấm mút nhỏ để nổi trên mặt nước, thậm chí dùng đinh móc tay áo vào tấm mút để tránh bị sóng cuốn trôi.

Trong suốt thời gian trôi dạt, ông Thạch đối mặt với nắng nóng, đói khát và kiệt sức. Gia đình cho biết ông bị đau chân nhưng đã ăn uống được sau khi được cứu.

Câu chuyện về sự kiên cường của ông Thạch lan truyền mạnh mẽ, khơi dậy sự cảm phục về ý chí sinh tồn. Người thân ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng mạng, tàu cá và lực lượng chức năng đã hỗ trợ kịp thời.

Sự việc này một lần nữa nhấn mạnh vai trò của cộng đồng và lực lượng chức năng trong cứu hộ trên biển.

Bình luận