Vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chiếc đò sắt do chính quyền địa phương bố trí đang chở khoảng 10 học sinh từ thôn Chòm Mốt sang trung tâm xã để đến trường.
Khi đò vừa cập bến, do các em học sinh chen nhau lên bờ, chiếc đò bất ngờ mất cân bằng và lật nghiêng. May mắn thay, tất cả học sinh và người lái đò đều nhanh chóng bơi được vào bờ an toàn, không có bất kỳ thiệt hại nào về người.
Ông Trương Ngọc Thụ, Chủ tịch UBND xã Lương Trung, đã xác nhận sự việc này và cho biết không có ai bị thương.

Thôn Chòm Mốt, với 136 hộ và 616 nhân khẩu, nằm tách biệt bên kia sông Mã so với trung tâm xã. Hàng ngày, khoảng 60 học sinh của thôn phải phụ thuộc vào chuyến đò ngang để đến trường học. Đây là một con đường tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là vào mùa mưa lũ khi nước sông Mã dâng cao và chảy xiết.
Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, khiến việc đi lại của người dân và các em học sinh luôn trong tình trạng bất an. Chiếc đò sắt được chính quyền địa phương đầu tư và bố trí người lái là một nỗ lực để đảm bảo an toàn, song vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn những nguy hiểm cố hữu của việc đi lại bằng đường thủy.
Lãnh đạo xã Lương Trung cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền, thậm chí cả Quốc hội, về việc xây dựng một cây cầu cứng bắc qua sông Mã để phục vụ nhu cầu đi lại thiết yếu của hơn 600 người dân thôn Chòm Mốt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án xây dựng cầu cứng vẫn chưa được đầu tư.
Ước mơ về một cây cầu vững chắc, an toàn không chỉ là của riêng các em học sinh mà còn là mong mỏi chung của toàn thể người dân trong thôn, giúp họ an tâm hơn khi đi lại và giao thương, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt.

Vụ lật đò lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của một hạ tầng giao thông bền vững cho khu vực. Dù may mắn không có thương vong, sự việc vẫn khiến nhiều phụ huynh và người dân lo lắng về sự an toàn của con em mình trên hành trình đến trường mỗi ngày.
Chính quyền địa phương cam kết sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho các em học sinh khi vượt sông Mã, đồng thời tiếp tục kiên trì đề xuất xây dựng cầu cứng, hy vọng một ngày không xa, ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực, mang lại cuộc sống ổn định và an toàn hơn cho người dân Chòm Mốt.