Lật xe ba gác chở nước tinh khiết, phụ xe bị đè tử vong

VOH - Chiếc xe ba gác chở nước những bình nước tinh khiết loại 20 lít đã bị lật ngang đè lên một phụ xe làm tử vong tại chổ người đàn ông này.

Vào khoảng 17 giờ chiều 2/5, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ xe ba gác ôm cua bị lật, đè chết người đàn ông phụ xe.

Hiên trường vụ lật xe ba gác chở nước tinh khiết
Hiên trường vụ lật xe ba gác chở nước tinh khiết - Ảnh: CAND

Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Lê Đình Trọng (29 tuổi) quê Kiên Giang điều khiển xe ba gác chở nhiều bình nước lọc loại 20 lít chạy trong hẻm 941 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, ngồi trên xe còn có ông N.V.D (52 tuổi), ngụ TPHCM là phụ xe cho tài xế ba gác đi giao nước.

Khi tới một ngã ba trong hẻm 941, tài xế Trọng cho xe rẽ phải, trong lúc ôm cua thì xe bị mất thăng bằng, lật nhào qua trái. Vụ lật xe làm ông D ngã xuống đường, bị chiếc ba gác và nhiều bình nước tinh khiết đè lên người.

Khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người dân đã chạy tới giúp đỡ lật xe ba gác trở lại để cứu ông D, Tuy nhiên, ông D đã tử vong tại chỗ, còn tài xế Trọng may mắn không bị thương sau vụ tai nạn.

Vụ việc được công an Thành phố Thủ Đức tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân.