Chuyện phố phường: TPHCM phát triển mô hình Hợp tác xã

(VOH) - Thưa bà con! Liên minh Hợp tác xã TPHCM vừa đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên buổi cà phê sáng nay, Tư hưu trí nói rổn rảng chuyện mô hình hợp tác xã ở Thành phố.

Sau ngụm cà phê đầu tiên, Tư nhà ta vô… đề liền: Cho các anh biết là chỉ 5 năm qua thì Thành phố mình đã có thêm gần 300 hợp tác xã mới thành lập, tăng hơn gấp rưỡi so với chỉ tiêu. Mà hay cái là mở ra ở đủ lĩnh vực hết, nông nghiệp có, vận tải có, vệ sinh môi trường cũng có luôn! Đủ hết! Tổng cộng Thành phố có “ngót nghét” cũng gần 700 hợp tác xã rồi!

Nghe Tư hưu trí khởi chuyện “bốc” quá, Hai Sài Gòn cũng hào hứng tiếp lời: Chưa hết đâu, “thấp” hơn chút là mô hình tổ hợp tác cũng “nở” thêm gần 3.000 đơn vị, coi như đạt gấp đôi chỉ tiêu đề ra, tổng số tổ hợp tác giờ cũng 6.000 rồi nha mấy anh. Mà nè, đặc biệt là tính riêng Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM Saigon Co.op thôi cũng mần ra 35 ngàn tỷ đồng một năm đó!

Ành minh họa

Tới đây thì Ba thợ hồ tròn xoe mắt: Té ra đó giờ siêu thị Sài Gòn Co.op vợ chồng tui hay đi là mô hình hợp tác xã à! Vậy mà tui cứ tưởng… Ba thợ hồ chưa kịp dứt lời thì Tư hưu trí ngắt ngang: Anh khỏi nói tui cũng biết anh nghĩ gì rồi, nói chung anh quên mô hình hợp tác xã kiểu cũ đi nha, Thành phố mình nói riêng với cả nước nói chung đã tập trung xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, hiện đại từ nhiều năm nay rồi! Coi như là vừa áp dụng cách thức quản lý khoa học, rồi ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nói chung hiện đại dữ dội lắm!

Hai Sài Gòn cũng vỗ vai Ba thợ hồ và gật gù: Mô hình hợp tác xã bây giờ khác nhiều lắm rồi anh Ba, như nãy tui nói là mô hình này giờ được xây dựng ở đủ lĩnh vực hết. Đơn cử như xe buýt bà con mình đi hàng ngày cũng quản lý theo mô hình hợp tác xã luôn đó, chứ không riêng gì siêu thì Sài Gòn Co.op mart đâu nha! Còn về nông nghiệp thì “khỏi phải bàn”, nào trồng rau, nuôi cá, chăn bò, cây kiểng đủ hết, bà con nông dân Thành phố mình giờ hợp lại làm chung sôi nổi lắm đó nha mấy anh!

Thấy Ba thợ hồ gật đầu lia lịa ra vẻ đã “tỉnh ngộ” từ từ, Tư hưu trí “bồi” tiếp: Nói tóm lại, mô hình tổ hợp tác hay hợp tác xã cũng từ kinh tế tập thể mà ra. Do phát triển kinh tế Việt Nam mình ở nhiều ngành đi lên từ mô hình nhỏ và vừa là chủ yếu nên phải có hợp tác xã thì mới nhanh chóng liên kết các đơn vị sản xuất hay quản lý lại với nhau được. Chứ còn những “ông lớn” doanh nghiệp, tập đoàn quốc tế có nguồn lực mạnh thì mình không tính tới rồi!

Đúng như anh Tư vừa nói, lãnh đạo Thành phố mình cũng nhận ra vấn đề này nên tại kỳ đại hội của Liên minh Hợp tác xã TPHCM vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức đã đề nghị đơn vị trong nhiệm kỳ tới phải có thêm giải pháp hay hình thức để hỗ trợ vốn, hỗ trợ sản xuất, quản lý cho nhiều ngành nghề khác nhau. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 và kinh tế Thành phố đang đứng trước cơ hội lớn từ thị trường châu Âu thông qua Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu, lãnh đạo Thành phố lưu ý các đơn vị hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, tổ hợp tác càng phải siết chặt mối liên kết với các thành viên, xã viên, hài hòa tối đa lợi ích tập thể để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới. 

Nói tới đây, Hai Sài Gòn thiết nghĩ, chủ trương phát triển mô hình hợp tác xã của TPHCM có nhiều ưu điểm và phù hợp với “thời thế” quá đi chứ! Nghe báo đài đưa tin thì Liên minh Hợp tác xã TPHCM đặt mục tiêu phấn đấu lĩnh vực kinh tế hợp tác xã đạt tăng trưởng 7% mỗi năm và thu hút, tạo ra 4.000 công ăn việc làm cho bà con mình. Ba thợ hồ tới đây dường như gật đầu… mỏi cổ quá rồi nên làm một hơi hết ly cà phê rồi phán: Cảm ơn hai anh giúp tui “sáng mắt” vụ hợp tác xã. Hôm nay tui sẽ trả tiền chầu cà phê coi như vừa cảm ơn vừa cầu mong Thành phố mình sẽ đạt những thắng lợi rực rỡ với mô hình hợp tác xã kiểu mới, văn minh và hiện đại!