”Tik Tak anh yêu em” và tiếng cười sâu cay của NSƯT Thành Lộc

(VOH) - Từng được gọi là “phù thủy” sân khấu với “hai tay hai súng” sở trưởng cả chính kịch và hài kịch, Thành Lộc đã vững vàng vị trí “ông hoàng” trong suốt 4 thập kỷ của kịch Sài Gòn. Tuy nhiên, với điện ảnh, phải mất hơn 10 năm sau vai diễn trong “2 trong 1”, NSUT Thành Lộc mới trở lại với một vai hài ấn tượng trong “Tik Tak, anh yêu em”.

“Tik Tak anh yêu em” là bộ phim tình cảm hài hước nói về Tài, một anh chàng tốt bụng đến khờ khạo sống dưới mức nghèo khổ ở ven đô thị Sài Gòn. Từ chỗ xui xẻo đủ đường, anh đã gặp may và trở thành một ngôi sao màn bạc. Cũng từ đó, cuộc đời của Tài gắn với Tony Phát, một đạo diễn phim quảng cáo do NSUT Thành Lộc thủ vai.  Từ đó, thành công – thất bại, may mắn – xui rủi, tình yêu – thù hận, tình nghĩa – sự phản bội… cứ đan xen cuốn Tài vào một chuỗi những điều mà chính anh cũng không hình dung ra.

Đạo diễn Trần Ka My cho biết, anh đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn Tony Phát để mời bằng được NSUT Thành Lộc tham gia dự án điện ảnh đầu tay của mình. “Nhân vật Tony Phát rất quan trọng - người trực tiếp khiến cuộc đời Tài rẽ ngoặt theo một hướng hoàn toàn mới, theo một hướng mà trước đó có nằm mơ Tài cũng không nghĩ đến”, anh nói.

Tony Phát dù chỉ là một đạo diễn phim quảng cáo nhưng mang đầy đủ tính "màu mè", sớm nắng chiều mưa, đôi khi kệch cỡm và nhiều chiêu trò của một số không ít thành phần showbiz Việt. Ông ta có phần nào đó cũng khá ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng tỏ ra ta đây là bậc thầy, cao hơn tất cả và ảo tưởng rằng mình có thể ban phát hào quang cho bất cứ ai. Ông ta hiếu thắng đến mức mù quáng, sẵn sàng ăn thua vì những lý do rất ẩm ương.

Đặc biệt nhất, ông ta là một đạo diễn nhưng thiếu chính kiến một cách thảm hại, quan điểm của ông ta có thể thay đổi 180 độ trong tích tắc để làm hài lòng đám đông quần chúng, chạy theo triệt để sự tán dương của đám đông bất kể đúng sai. Nhưng, trong những cảnh huống ngặt nghèo nhất, ông ta cũng lại là một người nghĩa khí. Điều ấy chúng ta có thể tìm thấy ở một số nhân vật ngoài đời thật trong showbiz Việt Nam.

Nói về vai diễn Tony Phát, NSUT Thành Lộc chia sẻ: “Tôi thích kịch bản “Tik Tak anh yêu em” bởi vì nó đã không bị dính vào xu hướng hài nhảm đang thịnh hành gần đây trên màn ảnh. Và nó là một câu chuyện vừa vặn, dễ thương. Tuy không phải là nhân vật chính, nhưng tôi thấy mình có nhiều đất diễn và tôi khá hài lòng với vai diễn này”.

Thành Lộc cho biết, trong quá trình quay “Tik Tak anh yêu em”, có một phân đoạn hình ảnh slow motion có sức biểu đạt rất lớn và nó có thể nói là rất đắc địa. Đó là khi Tài (Lương Thế Thành) hồn nhiên chạy như bay đến một đỉnh cao, thì Tony Phát cũng đã chạy như bay nhưng đầy tính toán đến đỉnh cao ấy. Một bên là khờ khạo bước đến thành công mà không hề hay biết, còn một bên là nhận ra mình vừa phát hiện một “mỏ vàng” mới cần phải nắm giữ. “Trên phim cảnh đó rất nhanh, nhưng chúng tôi phải quay rất nhiều lần, và tôi đã phải nén cơn đau ở chân để quay cho được. Quay đến lần cuối cùng, chấn thương nặng đau tới tận óc, đến mức tôi muốn khuỵu xuống và vào bệnh viện bó thuốc ngay lập tức”, Thành Lộc chia sẻ.

 “Tik Tak anh yêu em” có sự tham gia của Tú Vi, Lương Thế Thành, Hiếu Hiền, Trương Nam Thành, ca sỹ Hồ Việt Trung, NSUT Thành Lộc, Lê Bình, Trung Dân, Xuân Thảo…  Phim do Trần Ka My đạo diễn, MidiCom sản xuất và CGV phát hành vào ngày 29/7/2016.