Ngày 23/11, Vladimir Bedny (18 tuổi) – bạn trai của Milena, phát hiện thi thể của cô trong chuồng lợn gia đình sau khi được cha mẹ Milena nhờ kiểm tra. Cha mẹ cô, đang đi bán thịt tại thành phố Krasnoyarsk, đã không thể liên lạc được với con gái qua điện thoại.
Khi Vladimir soi đèn pin tìm kiếm trong khu vực chuồng lợn, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: Milena tử vong với nhiều vết thương nghiêm trọng. Ban đầu, vụ việc được cho là một tai nạn khi cô bị đàn lợn dữ tấn công.
Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Igor Zaika, một nông dân làm việc tại trang trại gia đình Milena. Lời khai ban đầu của Igor, kết hợp với bằng chứng pháp y hiện đại, đã hé lộ sự thật kinh hoàng phía sau bi kịch này.
Theo các điều tra viên, Igor khai nhận rằng hắn đã hành hung Milena do "ác cảm cá nhân" sau một cuộc cãi vã với cha cô. Tối hôm xảy ra vụ án, hắn lẻn vào chuồng lợn với ý định đốt phá trang trại và tiêu diệt gia súc. Bất ngờ thấy Milena trong khu vực, hắn tấn công cô đến bất tỉnh.
Mặc dù Igor phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục, các điều tra viên khẳng định đã tìm thấy bằng chứng pháp y chứng minh ngược lại. Hắn được cho là đã cố tình để đàn lợn "xóa dấu vết", nhằm ngụy tạo hiện trường như một tai nạn.
Tuy nhiên, những nỗ lực man rợ này không thể qua mắt được các kỹ thuật điều tra hiện đại. Igor đã bị bắt giữ và sẽ đối mặt với công lý vì hành vi tàn bạo của mình.



