Án tử cho kẻ trong vụ phóng hỏa gây chết 3 người

Bị từ chối tình cảm, Nguyễn Văn Nhu phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người chết, TAND TPHCM tuyên án tử hình.

Chiều 14/8, Tòa gia đình và người chưa thành niên – TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhu (SN 1995, quê Hà Nam) về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), cùng 4 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản” theo Điều 178. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo cáo trạng, năm 2012, Nhu làm việc tại một quán ăn ở quận Bình Thạnh và nảy sinh tình cảm với chị L.T.M.D. (SN 1991), nhưng bị từ chối. Sau đó, Nhu nghỉ việc, về quê rồi quay lại TP.HCM làm việc năm 2018.

528782351_30753929860921397_2257683970425717233_n
Nguyễn Văn Nhu thời điểm bị bắt - Nguồn:Soha

Đến tháng 11/2023, lâm vào cảnh nợ nần và bế tắc, Nhu nảy sinh ý định sát hại chị D. để trả thù. Hắn theo dõi và tìm được nơi ở của nạn nhân tại hẻm 260 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.

Ngày 21/11/2023, Nhu chuẩn bị áo khoác, nón bảo hiểm, dao, can nhựa, bật lửa và mua 300.000 đồng xăng. Khoảng 13h, hắn đến nhà chị D., thấy cửa không khóa nên vào bên trong. Khi chị D. xuất hiện, Nhu dùng dao đâm khiến nạn nhân bỏ chạy ra ngoài.

Nhu lập tức đóng cửa, đổ xăng khắp nhà và châm lửa. Lúc đó, bên trong còn cháu N.L.H.P. (SN 2020, con chị D.) và cháu T.M.T.K. (SN 2021, cháu ruột chị D.). Lửa bùng phát khiến cả ba người tử vong.

Sau khi gây án, Nhu bỏ chạy nhưng bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người, trong đó có trẻ em, sử dụng phương pháp tàn bạo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Bình luận