Australia: Cựu hoa hậu kiêm cựu nghị sĩ lĩnh 7 tháng án treo vì bạo hành chồng

Cựu hoa hậu kiêm nghị sĩ bị phạt 7 tháng tù treo vì đã bạo hành chồng với các hành vi chửi, đấm đá bạo lực và đánh bằng giày, trong suốt 9 năm.

Ngày 25/7, Tòa án Launceston (Australia) tuyên phạt án treo 7 tháng đối với Kathryn Isobel Hay, 49 tuổi, cựu Hoa hậu Australia và cựu nghị sĩ bang Tasmania, về các tội danh liên quan đến lạm dụng và bạo lực gia đình đối với chồng, ông Troy Shane Richardson.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2022, Kathryn Hay thường xuyên có hành vi lăng mạ, đấm đá, dùng giày đánh chồng và đe dọa bằng ngôn ngữ bạo lực. Nạn nhân cho biết, việc bị hành hung xảy ra gần như hàng tuần trong suốt gần một thập kỷ.

a-nh-ma-n-hi-nh-2025-07-28-lu-1185-9959-1753720222
Cựu hoa hậu Australia, Kathryn Isobel Hay bị phạt tù vì đánh chồng suốt 9 năm - Ảnh: Mercury

Cặp đôi gặp nhau năm 2009, kết hôn năm 2012. Ông Richardson mô tả giai đoạn đầu là “màu hồng”, nhưng mối quan hệ dần trở nên căng thẳng sau khi con thứ hai chào đời vào năm 2013. Trong kỳ nghỉ tại Melbourne năm 2014, ông cho biết từng bị vợ dùng giày đánh vào mặt khi đang lái xe. Một lần khác, bà ném bát ngũ cốc vào ông và liên tục lăng mạ bằng những lời nặng nề như “vô dụng”, “thảm hại”.

Ông cũng khai rằng vợ thường xuyên đưa danh sách việc nhà và đe dọa nếu không hoàn thành đúng yêu cầu sẽ bị đánh. “Nếu tôi làm sai, sẽ bị đánh. Nếu làm đúng, cô ấy lại đưa danh sách khác,” ông nói tại tòa, đồng thời tiết lộ từng bị đấm thâm mắt vào năm 2020.

Tháng 12/2021, bà Hay bị cảnh sát bắt sau khi tát chồng vì cho rằng ông lái xe quá nhanh. Sau đó, bà bị áp lệnh cấm tiếp cận theo luật bạo hành gia đình. Tuy nhiên, bà đã gây áp lực buộc ông Richardson phải viết đơn xin gỡ lệnh, kèm theo email gửi người thân bà, trong đó nhận hết lỗi về mình. Bà thậm chí đọc nội dung cho ông ghi, ép ông khai mình từng ngoại tình, hack điện thoại và theo dõi vợ – những điều bị nạn nhân khẳng định là bịa đặt.

Tại phiên xét xử, ông Richardson cho biết đang mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và lo âu nghiêm trọng, các con ông cũng chịu tổn thương tâm lý nặng nề. “Tôi sợ sẽ không ai tin mình là nạn nhân,” ông nói.

Trong suốt phiên tòa, Kathryn Hay nhiều lần rơi nước mắt nhưng không nhận tội, đồng thời tố ngược lại chồng mới là người kiểm soát và bạo hành mình. Bị cáo phủ nhận hành vi bạo lực thể xác nhưng thừa nhận có dùng “ngôn ngữ thô tục”. Luật sư bào chữa cho biết bà hiện đang sống tại một nơi trú ẩn cho phụ nữ vô gia cư và không có thu nhập.

A-nh-ma-n-hi-nh-2025-07-28-lu-8262-9007-1753720222
Cựu hoa hậu không nhân tội bạo hành chồng, chỉ khai thi thoảng dùng ngôn từ thô tục - Ảnh: ABC

Thẩm phán nhận định phần lớn cáo buộc chống lại Kathryn là có cơ sở, và cho rằng đây là trường hợp nghiêm trọng của bạo lực gia đình. Tòa ghi nhận quá khứ tuổi thơ đầy bất ổn của bị cáo, bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, là yếu tố tác động đến hành vi sau này.

Kathryn Hay đăng quang Hoa hậu Tasmania và Hoa hậu Australia năm 1999, và từng là nữ nghị sĩ thổ dân đầu tiên của Quốc hội bang Tasmania, phục vụ trong giai đoạn 2002–2006.

Bình luận