Bà bị kết án 5 năm tù vì để 'quên' cháu gái sơ sinh trong xe, khiến bé tử vong

MỸ - Một người bà ở Florida đã bị kết án 5 năm tù vì bỏ quên đứa cháu sơ sinh của mình trong xe hơi nóng, dẫn đến cái chết của cháu.

Ngày 3/4, bà Tracey Nix (67 tuổi) đã ra hầu tòa ở Quận Hardee, Florida.

Bà bị bồi thẩm đoàn Quận Polk tuyên có tội vào tháng 1 vì bỏ lại đứa trẻ không có người trông coi trong xe, nhưng được tuyên trắng án về tội ‘ngộ sát nghiêm trọng’, Fox 13 đưa tin.

Các nhà chức trách cho biết, cháu gái 7 tháng tuổi của bà Nix, Uriel Schock, đã chết vào tháng 11/2022 khi được bà chăm sóc. Đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong một chiếc SUV với cửa sổ đóng kín khi nhiệt độ bên ngoài lên tới 32 độ C ở Wauchula, Florida.

ngo-sat-050425
Bé Uriel Schock và à Tracey Nix - Ảnh: Gofundme; Tracey Nix

Bà khai với các điều tra viên vào thời điểm đó rằng, bà "chỉ quên" đứa trẻ sau khi trở về nhà sau bữa trưa với bạn bè. Phải đến khi một người họ hàng đến nhà, bà mới nhận ra rằng bé Uriel đã ở trong xe suốt buổi chiều.

Theo WFTS, chồng của bà đã tìm thấy đứa bé ở ghế sau của chiếc SUV và đã cố gắng hô hấp nhân tạo nhưng không thể cứu sống đứa trẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình này phải đối mặt với bi kịch. Vào năm 2021, anh trai 16 tháng tuổi của Uriel là Ezra cũng đã qua đời khi được bà Nix chăm sóc. Đứa trẻ mới biết đi được cho là đã chết đuối ở một hồ nước gần đó trong khi bà Nix đang ngủ. 

Bà Nix chưa từng bị buộc tội liên quan đến cái chết của Ezra do "không có đủ bằng chứng để chứng minh hành vi cẩu thả đáng trách" trong vụ việc.

Bình luận