Nạn nhân trong vụ án đau lòng này chính là cha ruột của bị cáo.
Theo cáo trạng, vào tối ngày 26/5/2022, khoảng 20 giờ, Danh Hải đang ở nhà cùng với cha mẹ và chị gái tại ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông. Cảm thấy bứt rứt trong người, Hải đi ra ngoài để hút thuốc và bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Hải tự đấm mạnh vào mặt mình nhiều lần và liên tục la hét.
Nhìn thấy con trai có dấu hiệu bất ổn, ông D.Ch (68 tuổi, cha ruột của Hải) tiến lại gần để hỏi han và can ngăn. Tuy nhiên, do không kiểm soát được hành vi, Hải đã dùng tay đấm mạnh vào mặt ông Ch. khiến ông té ngã, đầu đập vào tường. Sau đó, Hải đi ra phía sau nhà tìm dao để tự tử nhưng không tìm thấy. Trong cơn cuồng loạn, Hải đã lấy một cây xẻng dùng để đào đất, tiến đến chỗ cha mình và bất ngờ đánh mạnh vào đầu ông hai lần, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, mẹ của Hải, bà L.T.Ph, cố gắng can ngăn nhưng cũng bị Hải tấn công. Quá sợ hãi, bà phải chui xuống gầm giường để trốn. Dù được gia đình cố gắng sơ cứu, nhưng ông Ch. đã không qua khỏi.
Sau khi gây án, Danh Hải đã đến Công an xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả giám định pháp y tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ cho thấy, Hải mắc phải trạng thái loạn thần di chứng và khởi phát muộn do sử dụng các chất kích thích. Tại thời điểm phạm tội, Hải mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Vì vậy, sau khi bị bắt, Danh Hải đã được đưa đi chữa bệnh bắt buộc từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2023 trước khi bị tạm giam chờ xét xử. Tại phiên tòa, trạng thái tâm thần của bị cáo đã ổn định, Hải nghe và trả lời tốt các câu hỏi của Hội đồng xét xử. Hải thừa nhận hành vi của mình và bày tỏ sự hối hận vì đã gây ra cái chết cho cha.
Kết thúc phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Danh Hải mức án 15 năm tù giam về tội giết người. Đây là một vụ án đau lòng, nhắc nhở về những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi người dân rơi vào trạng thái loạn thần do sử dụng chất kích thích.



