Ngày 15/4, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân cho biết lực lượng chức năng đã làm rõ nội dung thông tin đang gây xôn xao dư luận và khẳng định không có vụ việc bắt cóc, chiếm đoạt tài sản như được mô tả trên mạng xã hội.
Trước đó hai ngày, một tài khoản Facebook đăng tải câu chuyện kèm tiêu đề "bị bắt cóc từ cõi chết trở về", thu hút sự chú ý của nhiều người. Bài viết mô tả anh Y.R. (28 tuổi, ngụ tại xã Trường Xuân) khi đi xe máy trên quốc lộ 14 đã gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi xin đi nhờ. Sau khi dừng xe giúp đỡ, người lạ đưa bản đồ hỏi đường, rồi anh Y.R. “bị thôi miên” và mất ý thức.

Khi tỉnh dậy, anh kể mình đang ở trong một căn phòng lạ, bị đánh đập và ép cung cấp mật khẩu để lấy 60 triệu đồng trong tài khoản. Tiếp theo, anh bị buộc gọi điện cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để chuộc thân, nếu không sẽ bị đưa sang Campuchia. Gia đình chỉ có khả năng chuyển 50 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, nhóm bắt cóc tiếp tục đánh thuốc mê anh và bỏ lại ở tỉnh Thanh Hóa. Anh Y.R. được người dân hỗ trợ đưa về lại địa phương trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.
Thông tin này ngay lập tức lan truyền trên nhiều trang cá nhân và hội nhóm, gây tâm lý hoang mang cho người dân.
Công an xã Trường Xuân đã nhanh chóng vào cuộc, làm việc với gia đình và bản thân anh Y.R. để làm rõ vụ việc. Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác nhận toàn bộ nội dung câu chuyện là không đúng sự thật. Anh Y.R. không bị bắt cóc, cũng không có hành vi tống tiền nào xảy ra.
Một cán bộ địa phương cho biết: "Trong quá trình làm việc, anh Y.R. khai nhận đã bịa ra toàn bộ câu chuyện vì đã tham gia đánh bạc trực tuyến, thua hết số tiền trong tài khoản. Lo sợ bị trách mắng, anh dựng lên chuyện bị bắt cóc để che giấu hành vi của mình."
Công an xã Trường Xuân hiện đang lập hồ sơ để xử lý anh Y.R. theo quy định, đồng thời rà soát những cá nhân đã chia sẻ hoặc đăng tải thông tin sai lệch liên quan đến vụ việc.