Băng nhóm ma túy ngang nhiên bốc hàng giữa bãi biển Tây Ban Nha

Một vụ buôn lậu ma túy táo tợn diễn ra ngay giữa ban ngày tại bãi biển Ancha, Costa del Sol, trước sự chứng kiến của hàng trăm du khách và người dân địa phương.

Ngày 30/8 vừa qua, người dân và du khách tại bờ biển Ancha, thuộc vùng Costa del Sol (Tây Ban Nha), đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin: một nhóm tội phạm ma túy ngang nhiên vận chuyển hàng cấm ngay giữa bãi biển đông đúc. Chiếc xuồng máy siêu tốc áp sát bờ, trên đó có ba người đàn ông, trong đó hai kẻ đội mũ trùm đầu, nhanh chóng giao những bao tải chứa cocaine cho nhóm đồng bọn đứng chờ sẵn trên bờ.

Các bao hàng được đưa thẳng vào cốp một chiếc SUV đang mở sẵn, bất chấp xung quanh có hàng trăm người, trong đó nhiều trẻ em vẫn đang vui chơi. Sau khi xong việc, một người trên thuyền nhảy lên xe cùng đồng bọn và phóng đi, trong khi chiếc xuồng quay ngược ra khơi.

nhom-doi-tuong-ban-vo-kinh-o-to
Chiếc thuyền đến từ Maroc và phương tiện được cho là đã bị đánh cắp ở Gibraltar.

Theo tờ Diario de Pontevedra, chiếc xuồng này xuất phát từ Maroc và phương tiện được cho là đã bị đánh cắp tại Gibraltar. Vụ việc lập tức khiến chính quyền địa phương lo ngại. Hội đồng thành phố Casares đã kêu gọi tăng cường lực lượng an ninh để ngăn chặn các hoạt động buôn lậu diễn ra công khai như “chợ trời”.

Giới chuyên gia đánh giá đây là lời cảnh báo về mức độ táo tợn của các băng nhóm tội phạm ma túy tại Tây Ban Nha, vốn được coi là “cửa ngõ chính” để cocaine và cần sa từ Nam Mỹ, Trung Mỹ và châu Phi tuồn vào châu Âu.

Vụ việc tại Costa del Sol không chỉ gây chấn động dư luận quốc tế, mà còn cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy. Bởi chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo, những đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoàn toàn có thể hoạt động ngang nhiên như giữa chốn không người.

Bình luận