Hai nghi phạm đã bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ trộm túi xách khi bà Noem dùng bữa tại một nhà hàng ở Washington DC, các quan chức cho biết hôm 27/4.
Túi xách của bà Noem được cho là có khoảng 3.000 đô la tiền mặt cùng chìa khóa, giấy phép lái xe, hộ chiếu và thẻ an ninh nội địa. Bộ an ninh nội địa cho biết, bà Noem có tiền mặt trong túi để chi trả cho quà tặng, bữa tối và các hoạt động khác của gia đình vào lễ Phục Sinh.

Theo tuyên bố của Matt McCool, một mật vụ tại Washington, một nghi phạm đã bị bắt giữ vào ngày 26/4 sau cuộc điều tra của Cơ quan Mật vụ Mỹ và sở cảnh sát Thủ đô.
McCool gọi nghi phạm là "kẻ trộm cắp hàng loạt" và cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Noem bị nhắm mục tiêu vì chức vụ của bà.
Sở cảnh sát Metropolitan cho biết, nghi phạm có liên quan đến hai vụ trộm túi khác tại các nhà hàng ở Washington vào đầu tháng này thông qua bằng chứng video. Nghi phạm bị buộc tội trộm cắp cho các vụ việc khác.
Sau đó vào ngày 27/4, Cơ quan Mật vụ cho biết, nghi phạm thứ hai, được cho là đồng phạm trong vụ trộm túi xách của Noem và các vụ trộm khác, đã bị bắt tại Miami với sự hỗ trợ của cảnh sát Miami Beach và các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).