Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh

(VOH) - Công an quận 7 cho biết: khoảng 10h sáng nay (13/1), đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện quận 7 vào ngày 9/1 đã gọi điện đến công an để đầu thú, ngay sau đó, đối tượng đã giao đứa trẻ (đang được giấu tại một căn nhà ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) cho lực lượng công an.

Trước thông tin trên, từ lúc 12h trưa nay, rất đông phóng viên các cơ quan báo đài đã có mặt tại Công an quận 7 để tìm hiểu thêm về vụ việc.

Trong số rất nhiều người cùng đợi đến đầu giờ làm việc buổi chiều để được vào trụ sở Công an quận 7, có chị Nguyễn Thị Minh Thi – là chị ruột của chị Nguyễn Thị Minh Tâm – mẹ của em bé. Trên tay là túi đồ đựng các vật dụng của trẻ sơ sinh như: bình sữa, quần áo.. chị Minh Thi không giấu được sự xúc động khi sắp được gặp lại cháu của mình:

Đúng 13h30, khi các phóng viên được vào bên trong trụ sở Công an quận 7 để chứng kiến cảnh công an trao trả em bé cho người nhà. Không khí thật xúc động, đó không chỉ là niềm vui của những người thân được hội ngộ đứa con bé bỏng của mình sau 4 ngày xa cách trong sự lo lắng tột cùng, mà niềm vui còn lan tỏa nơi các cán bộ chiến sĩ công an, các phóng viên và tất cả những người chứng kiến.


Công an quận 7 trao bé trai cho gia đình chị Tâm tại Bệnh viện quận 7 - Ảnh: VNE.

Chị Minh Tâm – ngay sau khi bế trên tay đứa con bé nhỏ do một cán bộ công an trao lại, đã nghẹn ngào cho biết:

Sự xúc động của chị Tâm là điều mà bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng có thể hiểu được. Sau khi sinh con được 1 ngày tại bệnh viện thì bị kẻ lạ mặt lấy mất, và 4 ngày sau mới được gặp lại con.

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe, làm các thủ tục bàn giao đứa trẻ về cho gia đình, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 cho biết, đối tượng đã đầu thú trước khi công an chuẩn bị vây bắt khi đã khoanh vùng được đối tượng:

Về động cơ bắt cóc đứa trẻ, theo Công an quận 7, ban đầu đối tượng Vũ Thị Bích Trâm, sinh năm 1989, quê Long An khai nhận đây là để dựng lên màn kịch để che giấu chuyện mình bị vô sinh. Theo đó, đối tượng cho rằng mình có mối quan hệ tình cảm với Vũ Tiến Long, sinh năm 1987 ngụ huyện Bình Chánh. Trong thời gian chung sống với nhau như vợ chồng, đối tượng cho Long biết là mình có thai, trong khi thực tế Trâm được chẩn đoán là không có khả năng có con. Sau khi bắt cóc đứa trẻ, trước áp lực của dư luận và sự truy lùng của công an, biết là không thể trốn thoát nên đối tượng đã ra đầu thú.

Về động cơ bắt cóc đứa trẻ như đối tượng cho biết trong những lời khai ban đầu, theo chúng tôi, lý do này thật khó thuyết phục. Chúng tôi đề nghị vụ việc này phải được điều tra kỹ và xử lý thật nghiêm để trấn an dư luận, nhất là trước tình trạng mua bán trẻ sơ sinh, trẻ còn trong bào thai đang có những diễn biến phức tạp tại một số bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.