Vụ việc khiến bé gái 2 tuổi tử vong, trong khi bé trai 6 tuổi được cứu sống kịp thời.
Sáng 26/11, Tin chở con gái 2 tuổi đến trường nơi con trai 6 tuổi học để xin cho con về sớm. Sau đó, anh đưa cả hai về cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh), bất ngờ dừng lại và ôm hai con nhảy xuống sông. Người dân sống gần hiện trường phát hiện và lao ra cứu. Dòng nước đang lên cao, chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Cuối cùng, cả ba cha con được đưa lên bờ, nhưng bé gái 2 tuổi bị ngạt nước, tử vong tại bệnh viện. Bé trai 6 tuổi và người cha được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để điều trị, sức khỏe hiện ổn định.
Cơ quan chức năng cho biết, Tin từng có biểu hiện buồn chán do mâu thuẫn gia đình. Trước đó, anh từng dẫn hai con đến cầu Cổ Lũy với ý định tự tử nhưng không thành. Thông tin ban đầu, Tin và vợ là chị B.T.T. (32 tuổi, trú TP.HCM) cùng hai con sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Gần đây, do bất đồng hôn nhân, anh đưa các con về quê sinh sống và làm việc tại nhà máy nước đá thôn Thanh Hà.
Cộng đồng mạng bày tỏ phẫn nộ trước hành vi của người cha, nhấn mạnh trẻ con hoàn toàn vô tội và tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ để được bảo vệ. Nhiều ý kiến cho rằng nếu cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, giải pháp tích cực là kiên nhẫn, nỗ lực xây dựng tương lai và chăm sóc con cái, thay vì gây ra bi kịch đau lòng.
Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời nhắc nhở cộng đồng về những hậu quả nghiêm trọng khi giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng hành động cực đoan.


