Bé Imani Mitchell (1 tuổi) đã được đưa đến Bệnh viện Harlem trong tình trạng nguy kịch sau khi Jerome Thomas - người trông nom bé vào tối ngày 28/9 - "đánh hai lần vào bên đầu bằng 'bàn tay'", khiến bé khóc, cảnh sát chi biết.
Bé gái đã bị "xuất huyết dưới màng cứng lan rộng ở phía bên phải đầu dẫn đến sưng tấy và áp lực nội sọ gây ra thoát vị não" và phải phẫu thuật để loại bỏ một mảnh hộp sọ.
Imani được đặt máy thở và áp dụng các biện pháp hỗ trợ sự sống khác – nhưng cuối cùng các bác sĩ vẫn không thể cứu được em.
Theo Sở Cảnh sát New York, em bé này được tuyên bố đã tử vong tại bệnh viện và cái chết của bé được xác định là một vụ giết người.
Thomas (19 tuổi) – bạn trai của người mẹ bị bắt vào ngày 29/8 và bị buộc tội tấn công nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho phúc lợi của trẻ em.
Các nguồn tin cho biết, Thomas đã bị ra lệnh giam giữ không được tại ngoại tại Đảo Rikers, vì các cáo buộc đối với anh ta có thể được nâng lên tùy thuộc vào bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn.
Theo đơn kiện, vụ đánh đập dẫn đến tử vong xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 phút bên trong căn hộ trên đường Union Avenue gần phố East 152nd ở khu phố Woodstock, sau khi mẹ của Imani để cô bé lại cho Thomas chăm sóc.
Văn phòng công tố cho biết, phiên tòa tiếp theo của thanh niiene này dự kiến diễn ra vào ngày 18/9.


