Chơi đề nợ nần phải tự tử

(VOH)- Vào khoảng 4h ngày 3/10, vợ anh Nguyễn Hữu Việt. (38 tuổi), giáo viên trường tiểu học Bảo Thành thường trú tại xóm Vân Đình, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) dậy nấu ăn sáng thì phát hiện chồng mình đã treo cổ tự tử trên cây nhãn trước nhà. Người vợ hô hoán cắt dây đưa anh xuống nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là treo cổ tự tử. Do gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nên đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Lá thư tuyệt mệnh thầy giáo Việt để lại 

Người thân phát hiện một lá thư tuyệt mệnh và sổ sách nợ nần mà anh Việt để lại thừa nhận rằng : “tôi ra đi là là để trả giá cho những gì tôi đã làm sai với cha mẹ, vợ con và các em. Từ khi tôi lập gia đình đến nay, thông qua giảng dạy và cò đấu mua bán tôi đã kiếm ra không ít tiền để lo toan xây dựng gia đình.

Nhưng từ 2-3 năm nay, do có phương tiện đi lại được nhiều nơi nên bị bạn bè rủ rê chơi lô đề và phường hụi lãi cao mà cha mẹ và vợ con không hề biết. Kết quả đến hôm nay, lô đề đã làm tôi tự ý vay mượn không để vợ con biết với mức lãi suất quá cao mà tôi phải lăn lộn trả 2-3 năm nay.

Tháng 8/2015, thấy quá thương vợ con đã chắt chiu từng đồng lương ít ỏi và tiền vợ dành dụm từ những lúc tôi giao dịch đất đai kiếm được, tôi đã bàn bạc với vợ con xây ngôi nhà mới và mua xe máy. Việc nợ nần từ vay mượn mà vợ con không biết là hoàn toàn do tôi, không liên quan đến cha mẹ và vợ con tôi… Sau khi tôi ra đi, nhà cửa đất đai là hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của vợ con tôi….”

Trước khi tự vẫn, anh Việt. đã trích dẫn nội dung thư tuyệt mệnh và một số giấy tờ liên quan nợ nần lên trang facebook của mình.