Khoảng 2 giờ sáng, khu dân cư yên tĩnh tại tổ dân phố My Điền 2 bị đánh thức bởi tiếng la hét và ngọn lửa dữ dội bốc lên từ cửa hàng phụ tùng xe máy điện Lan Hưng. Theo hình ảnh từ camera an ninh, một nam thanh niên mặc áo xanh, đội mũ bảo hiểm tím xuất hiện với hai chai nhựa trên tay – chứa chất lỏng được xác định là xăng.
Không chút do dự, hắn đổ xăng trước cửa nhà, châm lửa và nhanh chóng tẩu thoát trong khi ngọn lửa bùng phát dữ dội. Trong lúc rời hiện trường, xăng bén lửa khiến hai chân hắn cũng bốc cháy, tạo dấu vết đáng chú ý trong công tác truy xét.

Chủ nhà – anh Lê Văn Hưng (SN 1991) – cho biết, khi vụ việc xảy ra, cả hai vợ chồng đang ngủ. Nhờ sự hô hoán của người dân, họ kịp thời thoát thân trước khi ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ cửa hàng. Đám cháy nhanh chóng lan sang 3 nhà liền kề, thiêu rụi một xe ô tô và nhiều tài sản khác. Tổng thiệt hại được ước tính hơn 10 tỷ đồng.
Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bắc Giang đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ, 5 xe chữa cháy, cùng chính quyền địa phương nhanh chóng khống chế ngọn lửa trong hơn một giờ đồng hồ, hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Hiện Công an phường Nếnh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang truy tìm nghi phạm. Những hình ảnh từ camera là bằng chứng quan trọng cho quá trình điều tra.
Vụ việc đang được điều tra theo hướng "phá hoại tài sản" và có thể khởi tố theo Điều 178 hoặc Điều 243 Bộ luật Hình sự, tùy theo động cơ và hậu quả của hành vi.