Chiều tối 27/6, chị T đi làm về mở cửa vào nhà, phát hiện chồng là anh L.Đ.C (sinh năm 1990) cùng ba người con (sinh năm 2015, 2017 và 2019) đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Trong ba cháu nhỏ, hai cháu là con chung của chị T và anh C, một cháu là con riêng của chị T.
Công an huyện Đức Trọng đã điều lực lượng đến hiện trường để tiến hành phong tỏa, khám nghiệm điều tra nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên.

Theo lời kể của người thân của gia đình, gia đình hết sức bất ngờ khi nghe tin anh C và 3 cháu nhỏ tử vong, trước đó anh C và chị T có chút mâu thuẫn nhỏ nhưng đã được giải quyết.
Sáng 27/6, chị T. đi làm bình thường, anh C. nói với vợ sẽ đi làm sau. Tuy nhiên, chị không ngờ xảy ra vụ việc.
Được biết, căn nhà chị T. có lắp camera để theo dõi việc học hành, sinh hoạt của 5 đứa trẻ. Ngày 27/6, các cơ quan chức năng trích xuất camera, ghi nhận sự việc. Lúc 12h đến khoảng trước 13h cùng ngày, 3 đứa trẻ nhỏ nhất nhà còn chạy nhảy, vui đùa; đến khoảng 13h thì phòng khách vắng lặng. Cơ quan chức năng nhận định, vụ việc đau lòng xảy ra khoảng 13h cùng ngày, trong căn phòng ngủ của vợ chồng chị T.