Theo điều tra, nhóm này không phải người địa phương mà đến từ Bình Dương, được dẫn đầu bởi Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi) – quản lý một quán bar. Động cơ của Tuấn Anh là đòi lại khoản nợ 1,4 tỷ đồng mà mẹ mình bị "xù" từ năm 2023. Không chọn cách kiện tụng, Tuấn Anh kéo theo 6 nhân viên bảo vệ – toàn là thanh niên to khỏe, chuẩn bị sẵn công cụ để gây sức ép, phá hoại tài sản nhằm uy hiếp tinh thần con nợ.
Ngay sau vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh Đắk Lắk triển khai truy quét khẩn cấp, phối hợp với nhiều tỉnh thành như Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM. Đến trưa 26-5, hai đối tượng đầu tiên bị bắt tại TP Cam Ranh. Manh mối này mở đường cho một chiến dịch truy bắt quy mô lớn.

Hơn 300 cán bộ chiến sĩ được huy động, chia thành nhiều mũi công tác. Đêm 27-5, bốn đối tượng còn lại bị bắt tại các điểm nóng ở TP.HCM. Đến sáng 28-5, nghi phạm cuối cùng Nguyễn Thái Hào (22 tuổi, trú Cần Thơ) đã ra đầu thú.
Nhóm người này không chỉ manh động, mà còn có tổ chức, lên kế hoạch bài bản, chia nhỏ nhóm, thay đổi trang phục, mua đồ mới nhằm trốn tránh truy tìm. Tuy nhiên, tất cả đều bị lật tẩy trong vòng chưa đầy 48 giờ.
Hiện 7 nghi phạm bị tạm giữ hình sự để điều tra về hai tội danh: “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò từng cá nhân và các yếu tố liên quan.
Hành vi đòi nợ bằng bạo lực, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản – dù xuất phát từ mâu thuẫn dân sự – vẫn là vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự và sẽ bị xử lý không khoan nhượng.