Nghi phạm, được cảnh sát Thái Lan xác định là Fu Tongyuen (42 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc). Anh ta đã giết cô Woranun Pannacha (25 tuổi) trong căn hộ anh ta thuê ở trung tâm Pattaya, Khaosod English.
Thông qua một phiên dịch viên, Fu khai với cảnh sát rằng, anh ta đã gặp cô Woranun vào tối ngày 25/4 tại một bãi biển ở Nam Pattaya và họ đã trao đổi thông tin liên lạc. Vào thời điểm đó, anh không biết cô Woranun là người chuyển giới.

Vào 9 giờ tối cùng ngày, cô Woranun đã liên lạc với Fu và họ đồng ý gặp nhau tại căn hộ của anh ta, nơi anh ta trả cho cô 8.000 baht (hơn 6 triệu đồng) để quan hệ tình dục. Tuy nhiên, cô Woranun e ngại và từ chối quan hệ tình dục với anh ta nên Fu yêu cầu hoàn lại 50% tiền.
Cô Woranun từ chối và dẫn đến một cuộc cãi vã. Nghi phạm khai rằng, cô đã cào vào mặt anh ta và đá anh ta ra khỏi giường.
Tức giận, anh ta quay lại giường, ngồi lên người cô và bóp cổ cho đến khi cơ thể cô mềm nhũn. Sau đó, Fu kéo xác cô Woranun vào phòng tắm, dùng kéo cắt cơ thể cô.
Nghi phạm khai rằng, anh ta muốn "chơi đùa" với cơ thể cô nên đã cắt ngực cô và lấy ra miếng độn silicon. Anh ta cũng cắt cơ thể cô từ cổ đến vùng sinh dục và lấy trái tim ra. Sau đó, anh ta tắm rửa cho cô Woranun và lau sạch máu trong phòng, để lại thi thể trong phòng tắm và đi ngủ.
Thức dậy sau vài giờ, Fu đặt vé máy bay đến Trung Quốc, sau đó bắt xe ôm và xe buýt đến Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay vào ngày 26/4.
Fu, người vẫn còn vết xước đầy máu trên mặt khi bị bắt, khai với cảnh sát rằng, anh ta trở nên vô cùng tức giận và không thể kiểm soát được bản thân sau khi bị cô Woranun tấn công.
Cảnh sát trưởng Pattaya Anek Srathongyoo cho biết, Fu đã thú nhận tội ác vì có quá nhiều bằng chứng, Bangkok Post đưa tin.
Ông Anek cho biết, một bên phổi của cô Woranun bị mất, nhưng Fu cho biết, anh ta không chạm vào nó.
Cảnh sát Thái Lan vẫn đang tiến hành điều tra vụ án này.