Nạn nhân là anh Khánh (39 tuổi, trú tại TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, tối 2/2, anh Khánh về quê Bình Thuận ăn Tết và tranh thủ đến thắp nhang cho ông bà. Sau đó, anh ghé nhà một người họ hàng ở xã Hàm Thắng để chúc Tết và cùng mọi người ăn tối, uống bia.
Khoảng 20h, khi không khí còn đang rôm rả, Nguyễn Kim Hậu bất ngờ xuất hiện. Không lời qua tiếng lại, Hậu rút dao mang sẵn trong người, lao vào tấn công khiến anh Khánh gục ngay tại chỗ.

Mặc dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nhưng do vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi.
Sau khi gây án, Hậu bị bắt giữ ngay trong đêm. Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai nghi phạm để làm rõ động cơ gây án.
Nguyên nhân vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng một lần nữa, đây là lời cảnh tỉnh về những xung đột trong gia đình. Đặc biệt, khi rượu bia xuất hiện trong các cuộc sum họp, nếu không kiểm soát cảm xúc, những mâu thuẫn nhỏ có thể leo thang thành án mạng.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi giết người có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình, đặc biệt khi nạn nhân là người thân thích.