Vụ việc gây xôn xao dư luận khi nguyên nhân xuất phát từ những suy nghĩ lệch lạc, hoang tưởng của bị cáo dẫn đến hành vi nguy hiểm với chính người từng đầu ấp tay gối với mình.
Theo cáo trạng, Út và chị H. từng chung sống như vợ chồng và có với nhau hai người con. Tuy nhiên, thời gian dài sống chung, Út nảy sinh nghi ngờ một trong hai đứa trẻ không phải con ruột của mình. Sự nghi kỵ không có cơ sở này khiến Út thường xuyên lời qua tiếng lại, gây gổ với vợ.

Căng thẳng kéo dài đến tháng 6/2021 thì hai người ly thân. Dù không còn sống chung nhưng mối quan hệ giữa hai bên vẫn chưa yên khi Út tiếp tục mang trong lòng những suy nghĩ tiêu cực.
Đầu tháng 3/2024, Út nói với mẹ ruột rằng nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với cháu M. – người gọi chị H. bằng dì. Người mẹ cố gắng giải thích giữa hai người chỉ là quan hệ dì cháu bình thường, nhưng Út không chấp nhận, ngày càng căng thẳng và mất kiểm soát.
Giữa tháng 3/2024, Út tìm đến nhà chị H. tại huyện Bình Chánh và đốt quần áo của chị như một cách trút giận. Sáng sớm ngày 18/3, Út tiếp tục mua dao, giấu trong người và đi tìm chị H.
Khoảng 6 giờ 30 phút, phát hiện vợ cũ đang chở con gái đến trường, Út lặng lẽ bám theo. Chờ khi cháu bé vào lớp, Út chặn đường, yêu cầu chị H. rút tiền làm xét nghiệm ADN với cháu M. Chị H. từ chối. Không thuyết phục được, Út chuyển sang van xin nối lại tình cảm, hứa sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Khi biết chị H. đã trình báo công an về hành vi đốt đồ và dọa dẫm trước đó, Út nảy sinh ý định nếu phải đi tù thì vợ cũ sẽ sống với người khác. Bị cáo lập tức rút dao đâm vào người chị H., khiến chị bị thương tích 11%.
Gây án xong, Út bỏ trốn vào rừng phòng hộ. Đến sáng hôm sau, khi quay lại lấy xe máy, Út bị người dân phát hiện và báo công an. Bị cáo bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại phiên xét xử, Phan Văn Út thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có hành vi manh động, nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe nạn nhân, cần xử lý nghiêm để răn đe.
Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tòa tuyên phạt Út 13 năm tù về tội “Giết người”.