Ngày 9/5, Trung tá Nguyễn Văn Duy – Trưởng Công an xã Phước Sơn – xác nhận đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua mạng xã hội kết hợp điện thoại giả danh cán bộ sân bay và đối tượng nước ngoài.
Nạn nhân là bà B.T.N.T. (52 tuổi), một lao động phổ thông từ TPHCM, đang nuôi hai con ăn học. Qua mạng xã hội Facebook, bà quen một người tự nhận là quân nhân Mỹ đang công tác ở nước ngoài, liên tục trò chuyện, tạo lòng tin bằng những lời nói ngọt ngào và những lời hứa sẽ chuyển tiền làm từ thiện về Việt Nam nhờ bà giữ hộ.

Ngày 8/5, bà T. nhận được cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là nhân viên sân bay, thông báo rằng một “gói quà” trị giá 800 triệu USD (tương đương hơn 20.000 tỷ đồng) đang chờ bà đến nhận. Nhưng để làm vậy, bà phải chuyển 135 triệu đồng phí thuế quan.
Bà T. tin thật, vội vàng từ TPHCM trở về quê, mang vàng đi bán tại hiệu vàng Ng.Q. ở thôn Phụng Sơn để gom tiền chuyển khoản. Rất may, anh V.N.Q. – chủ hiệu vàng – nhận thấy điểm nghi vấn, đã khéo léo ngăn lại và nhanh chóng báo công an xã.
Trung tá Nguyễn Văn Duy, đang kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy gần đó, lập tức có mặt. Tuy nhiên, lúc đầu, bà T. vẫn một mực cho rằng mình không bị lừa, thậm chí còn định… kiện chủ hiệu vàng vì “ngăn cản việc cá nhân”. Chỉ đến khi công an yêu cầu bà gọi lại cho số điện thoại kia mà không ai bắt máy, bà mới nhận ra chân tướng sự việc.
Trung tá Duy chia sẻ: "Thủ đoạn này tuy cũ nhưng vẫn đánh trúng tâm lý của nhiều người, nhất là những lao động ít tiếp cận thông tin. Rất may là có người dân cảnh giác hỗ trợ kịp thời.”
Vụ việc khép lại với một bài học lớn về sự tỉnh táo và cảnh giác trong thời đại công nghệ, nơi mà chỉ cần vài dòng tin nhắn, lòng tin cũng có thể bị đánh đổi bằng cả một gia tài.