Giả thua khi vật tay, chủ nhà lĩnh 9 năm tù vì truy sát bạn nhậu

HÀ TĨNH - Một cuộc vui rượu đã biến thành án mạng khi chủ nhà bị khiêu khích liên tục, dẫn đến hành vi truy sát bạn nhậu, gây thương tích 30%.

Ngày 28/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Viết Hải (SN 1984, trú xã Tân Dân, huyện Đức Thọ) 9 năm tù về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, chiều 26/6/2024, Hải tổ chức một bữa nhậu tại nhà, mời bạn bè đến tham dự, trong đó có ông Dương (SN 1976). Khi men rượu đã ngấm, một người bạn đề nghị chơi vật tay, kết quả Hải thua. Thấy vậy, ông Dương cũng rủ Hải vật tay, nhưng bị từ chối. Không hài lòng, ông Dương lớn tiếng đe dọa: "Không vật tao đánh chết mày", buộc Hải phải miễn cưỡng tham gia. Để tránh xung đột, Hải cố tình thả lỏng tay, nhường cho ông Dương thắng.

HONCHIEN1-1743137565279s
Bị cáo Nguyễn Viết Hải cười khi trả lời HĐXX ở phần thẩm vấn, sáng 28/3 - Nguồn: Vnexpress

Tuy nhiên, ông Dương nhận ra Hải giả thua và tiếp tục khiêu khích: "Mày vật thật tao xem nào!" Hải vẫn nhún nhường nhận thua, mong giữ hòa khí trong cuộc vui.

Sau đó, ông Dương thách thức Hải đấu võ. Khi ra sân, Hải một lần nữa chủ động nhận thua. Nhưng thay vì dừng lại, ông Dương bất ngờ đánh cùi chỏ vào đầu và kẹp cổ Hải từ phía sau. Mặc dù đau đớn và tức giận, Hải vẫn kiềm chế, tiếp tục rủ bạn vào nhà uống rượu.

hoi-dong-xet-xu-tham-van-17431-2953-9925-1743135447
HĐXX thẩm vấn bị cáo Hải - Nguồn: Vnexpress

Tuy nhiên, sau nhiều lần bị khiêu khích, bực tức dồn nén khiến Hải không kiểm soát được hành vi. Trong cơn say, Hải cầm dao tấn công ông Dương, gây thương tích 30%.

Tại phiên tòa, bị cáo Hải thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng cho rằng do bị khiêu khích liên tục nên không làm chủ được bản thân. HĐXX nhận định nạn nhân cũng có một phần lỗi khi liên tục ép buộc, thách thức bị cáo. Tuy nhiên, hành vi dùng dao truy sát bạn nhậu của Hải là nghiêm trọng, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác, cần có bản án nghiêm minh để răn đe.

TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Viết Hải 9 năm tù về tội "Giết người”.

Bình luận