Tòa tuyên phạt Kim với hai tội danh: Giết người và Hủy hoại tài sản, khép lại một câu chuyện đau lòng bắt nguồn từ sự mù quáng trong tình yêu.
Theo cáo trạng, Lâm Văn Kim và Huỳnh Thị Trúc Đào quen biết và yêu nhau từ năm 2019. Tuy nhiên, đến ngày 6/10/2023, sau tiệc sinh nhật lần thứ 20 của Kim, Đào bất ngờ nói lời chia tay.
Dù cố gắng níu kéo, nhưng Kim không thể thay đổi quyết định của Đào. Khi bị người yêu cũ chặn mọi phương tiện liên lạc, Kim rơi vào tuyệt vọng và nảy sinh ý định trả thù.

Đêm 9/10/2023, trong cơn giận dữ, Kim mang theo hai can xăng đến nhà Đào, đổ xăng vào cửa trước và cửa bên hông rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng lên giữa đêm, nhưng may mắn người dân phát hiện kịp thời và dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến gia đình Đào hoảng loạn và gây thiệt hại tài sản hơn 10 triệu đồng. Đáng nói, trong nhà lúc đó còn có cha mẹ và chị ruột của Đào, cho thấy hành vi của Kim cực kỳ nguy hiểm.
Lĩnh 14 năm tù, bồi thường 30 triệu đồng
Sau khi nghị án, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt: 12 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng mức án 14 năm tù giam
Ngoài ra, Kim còn phải bồi thường gần 30 triệu đồng cho gia đình bị hại.