Lãnh án tù vì đánh đập và cướp tài sản của gái mại dâm

Hai người đàn ông quốc tịch Ấn Độ đã phải nhận bản án nghiêm khắc vào ngày 3/10 vì hành vi cướp tài sản và gây thương tích cho hai gái mại dâm trong phòng khách sạn ở Singapore.

Arokkiyasami Daison (23 tuổi) và Rajendran Mayilarasan (27 tuổi), mỗi người bị kết án 5 năm 1 tháng tù giam và 12 roi sau khi nhận tội cố ý gây thương tích khi cướp của các nạn nhân.

Theo luật pháp, tội danh này có khung hình phạt từ 5 đến 20 năm tù và bị đánh ít nhất 12 roi.

toa-an-041025
Arokkiyasami Daison và Rajendran Mayilarasan mỗi người bị kết án 5 năm 1 tháng tù giam và bị đánh 12 roi - Ảnh: ST PHOTO

Tòa án cho biết, Arokkiyasami và Rajendran từ Ấn Độ đến Singapore vào ngày 24/4 để nghỉ lễ. Chỉ hai ngày sau, khi đang đi dạo quanh khu Little India, họ được một người đàn ông lạ mặt tiếp cận và gợi ý thuê gái mại dâm để phục vụ tình dục, đồng thời đưa cho họ số điện thoại của hai người phụ nữ.

Tuy nhiên, Arokkiyasami đã đề nghị Rajendran cướp những người phụ nữ này trong phòng khách sạn để lấy tiền, và Rajendran đã đồng ý.

Cặp đôi đã sắp xếp gặp nạn nhân đầu tiên tại một phòng khách sạn ở Jalan Besar vào khoảng 18 giờ cùng ngày. Trong phòng, họ đã trói tay chân nạn nhân bằng quần áo và tát vào mặt cô.

Họ cướp đi toàn bộ trang sức, 2.000 đô la tiền mặt, hộ chiếu và thẻ ngân hàng của cô gái này.

Khoảng 23 giờ ngày hôm đó, họ tiếp tục hẹn gặp nạn nhân thứ hai tại một khách sạn ở Desker Road. Sau khi cô gái xuất hiện, họ túm tay và cướp tài sản. Rajendran còn bịt miệng nạn nhân để cô không thể kêu cứu.

Họ đã lấy cắp 800 đô la tiền mặt, hai chiếc điện thoại di động và một hộ chiếu, sau đó đe dọa không cho cô rời khỏi phòng khách sạn vì họ sẽ quay lại.

Hành vi tội phạm bị phát giác sau khi nạn nhân thứ hai kể lại sự việc với một người đàn ông khác vào ngày hôm sau và người này báo cảnh sát.

Trước tòa, cả hai người đàn ông bày tỏ sự hối hận và xin được khoan hồng.

Arokkiyasami nói qua phiên dịch: “Cha tôi mất năm ngoái. Tôi có ba chị gái… và chúng tôi không có tiền. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc này”.

Rajendran cũng bào chữa: “Vợ và con tôi sống một mình ở Ấn Độ. Họ đang gặp khó khăn về tài chính”.

Bình luận