Mở lại phiên tòa đòi 44 tỷ: 30 năm "mắc kẹt" vì không có bằng đại học

HÀ NỘI - Ông Hảo khẳng định bị Trường Đại học Kinh tế quốc dân giữ bằng tốt nghiệp suốt 25 năm, hồ sơ cá nhân bị giữ trong 30 năm, hộ khẩu cá nhân bị giữ 15 năm.

Sáng 18/6, TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tiếp tục mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ông Dương Thế Hảo (66 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai) khởi kiện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, yêu cầu bồi thường gần 44 tỷ đồng do bị giữ bằng tốt nghiệp và hàng loạt giấy tờ cá nhân trong suốt 30 năm.

Theo ông Hảo, việc trường giữ các giấy tờ gốc như bằng tốt nghiệp, lý lịch quân nhân, quyết định xuất ngũ, học bạ và cả hộ khẩu trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và quyền công dân của ông.

Ông không thể đăng ký kết hôn, không có hộ khẩu, không làm được giấy khai sinh cho hai con và cũng không thể cho con học trường công tại Hà Nội.

“Tôi tốt nghiệp từ năm 1989 nhưng đến tận năm 2019 mới nhận được bằng. Trớ trêu là bằng lại ghi năm tốt nghiệp là 1994, sai lệch hoàn toàn với thực tế,” ông Hảo nói tại tòa.

edit-65-ong-duong-the-hao-read-only-1746545097739794961010
Ông Dương Thế Hảo sau khi phiên tòa tạm dừng - Ảnh: TTO

Vụ việc bắt đầu được ông Hảo theo đuổi pháp lý từ nhiều năm trước. Sau nhiều lần hòa giải, đến năm 2019, ông mới nhận lại được bằng tốt nghiệp.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục khởi kiện lần hai, yêu cầu nhà trường điều chỉnh năm tốt nghiệp về đúng năm 1989 và bồi thường thiệt hại 44 tỷ đồng bao gồm tổn thất về thu nhập, tinh thần, cơ hội nghề nghiệp và quyền công dân bị xâm phạm.

Tại phiên tòa, ông Hảo đề nghị hội đồng xét xử tiến hành hai bước: đầu tiên làm rõ trách nhiệm nhà trường trong việc giữ giấy tờ; tiếp theo mới xem xét thiệt hại và yêu cầu bồi thường.

Phía Trường Đại học Kinh tế Quốc dân do Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương ủy quyền cho người đại diện pháp lý tham dự phiên tòa.

Tại phiên xử ngày 6/5, hội đồng xét xử đã tạm dừng để nguyên đơn bổ sung và làm rõ các khoản yêu cầu bồi thường, sau khi con số tăng từ 36 tỷ đồng lên gần 44 tỷ đồng.

Vụ kiện hy hữu này thu hút sự chú ý không chỉ bởi con số bồi thường khổng lồ mà còn bởi những hệ lụy sâu rộng mà một cá nhân và cả gia đình phải gánh chịu khi mất quyền tiếp cận các giấy tờ pháp lý cơ bản trong hàng chục năm.

Bình luận