Một người Việt bị bắt tại sân bay Thái Lan vì buôn lậu sừng tê giác

Một hành khách người Việt đã bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi khi đang cố gắng buôn lậu sừng tê giác qua Thái Lan.

Kẻ buôn lậu được xác định là Thanh, đã bị bắt giữ tại khu vực kiểm tra hải quan sân bay lúc 19 giờ 45 phút ngày 6/9 sau khi máy quét phát hiện những vật dụng đáng ngờ trong hành lý của anh ta, Sadudee Punpugdee, giám đốc Cục Bảo vệ Động thực vật hoang dã cho biết.

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện 5 khúc sừng tê giác, nặng 6,8 kg, ước tính giá trị chợ đen 6,9 triệu baht (khoảng 5,7 tỷ đồng). Số sừng này được giấu bên trong các khúc thân cây rỗng ruột. 

sung-te-giac-080925-1
5 khúc sừng tê giác được phát hiện trong hành lý của một đối tượng buôn lậu người Việt tại sân bay Suvarnabhumi vào ngày 6/9 - Ảnh: Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật

Kẻ buôn lậu đã đi từ Luanda, thủ đô Angola (châu Phi) và đổi máy bay tại Addis Ababa, Ethiopia, trước khi hạ cánh xuống Bangkok. Điểm đến tiếp theo của người này là Vientiane, Lào, ông Sadudee cho biết.

Người đàn ông Việt Nam này không cung cấp được các giấy tờ xuất khẩu hợp lệ và bị buộc tội theo Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã, Đạo luật Hải quan và Đạo luật Dịch bệnh Động vật - tờ Bangkok Post đưa tin.  

sung-te-giac-080925
Các nhà chức trách cắt rời các khúc gỗ và phát hiện sừng tê giác được giấu bên trong - Ảnh: Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật
Bình luận