Cả hai bị truy tố về tội Giết người, do sát hại thiếu niên 15 tuổi rồi phi tang thi thể dưới suối.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, trưa 8/10/2024, tại khu rừng phòng hộ Chư Mố (xã Chư Mố, huyện Ia Pa), gia đình Đinh Văn Ten đang ăn cơm thì thấy thiếu niên tên Đinh Thuêm, 15 tuổi, sống lang thang trong vùng, đi ngang qua lán trại. Ten gọi vào mời ăn uống cùng cả nhà.

Chiều cùng ngày, em trai Ten là Đinh Toc và một nhóm người khác cũng tới nhập cuộc. Cả nhóm uống hết 6 lít rượu. Trong lúc say, Ten nhắc lại chuyện Thuêm từng dùng ná cao su và súng tự chế bắn vào con trai mình và lán trại. Khi hỏi Thuêm "có còn bắn nữa không?", cậu bé im lặng.
Bực tức, Ten cầm dao chém nhiều nhát vào đầu Thuêm. Những người còn lại hoảng sợ bỏ chạy. Ten nói với em trai: "Giờ không giết nó thì sau này nó giết mình". Toc lập tức lấy khúc cây đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân, khiến cậu tử vong tại chỗ.
Sau án mạng, Ten yêu cầu những người em khiêng thi thể Thuêm xuống suối Tul cách lán khoảng 17m. Toc đưa đá và cành cây cho anh trai để đè lên xác nạn nhân.
Sáng hôm sau, gia đình Toc tháo lán, quay về làng Tkắt (xã Đăk Kơ Ning, huyện Kông Chro). Vì mưa lớn và đường khó đi, đến ngày 28/10 vợ chồng Toc mới về đến nhà. Một ngày sau, Toc và vợ đến công an trình báo vụ việc, nhưng ngay khi xác định hiện trường xong, cả hai bỏ trốn trở lại rừng sâu.
Trong khi đó, Ten tiếp tục dựng lán mới gần suối Tul. Vợ Ten là chị Đinh Thị Ber nhiều lần khuyên chồng về đầu thú nhưng bị đe dọa. Ngày 31/10, khi Ten rời lán đi nơi khác, chị Ber đưa bốn con băng rừng về làng trình báo sự việc.
Công an tỉnh Gia Lai xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên phát lệnh truy nã hai anh em. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động, sử dụng flycam, chó nghiệp vụ để tìm kiếm khắp rừng Chư Mố rộng hơn 5.000 ha, nhưng không phát hiện tung tích.
Thiếu tá Trần Văn Vinh, Đội phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, cho biết do hai nghi phạm sống nhiều năm trong rừng nên rất rành địa hình, biết cách lẩn trốn và sinh tồn. Tuy nhiên, vào mùa mưa, họ vẫn cần tiếp cận người thân để xin lương thực, quần áo và rượu.

Công an chuyển hướng truy tìm trong âm thầm. Lực lượng trinh sát được bố trí tại các quán tạp hóa, nhà người quen và gửi thông tin đến dân làng ba xã quanh khu rừng. Người dân được cảnh báo cảnh giác và hạn chế lên rẫy khi chưa có kết quả truy bắt.
Tối 15/12/2024, người dân phát hiện hai nghi phạm xuất hiện tại làng Tnang (xã Yang Trung, huyện Kông Chro). Đến 20h, lực lượng công an phối hợp cùng người dân bao vây và bắt giữ thành công. Cả hai lúc đó đang say rượu, không chống cự.
Tại cơ quan công an, Ten và Toc thừa nhận hành vi giết người. Họ khai trong thời gian lẩn trốn, từng săn được thú rừng nhưng không dám đem đi bán, phải xông khói để trữ thực phẩm. Do thiếu thốn lương thực và rượu, họ dần mất khả năng chịu đựng, đôi lúc ra bìa rừng quan sát, thấy cuộc sống yên ổn nên quyết định quay lại làng.
Thiếu tá Vinh cho biết việc bắt giữ thành công hai nghi phạm là nhờ vào sự giúp đỡ tích cực của người dân. Để ghi nhận công lao, lực lượng công an đã tặng dân làng hai con bò, trị giá khoảng 15 triệu đồng.
Vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 24/4. Hai người vợ của các bị cáo là Đinh Thị Ber và Đinh Thị Kanh cũng bị truy tố về tội Che giấu tội phạm. Các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, làm rõ những chi tiết liên quan.