Người đàn ông Mỹ bị kết án 53 năm tù vì giết em bé 6 tuổi người Palestine

MỸ - Một chủ nhà ở Illinois đã sát hại một cậu bé Hồi giáo 6 tuổi và làm bị thương nặng mẹ cậu bé trong một vụ tấn công thù hận tàn bạo vài ngày sau khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra.

Joseph Czuba (73 tuổi) bị kết tội vào tháng 2 về tội giết người, cố ý giết người và tội ác thù hận trong cái chết của Wadea Al Fayoume và làm bị thương mẹ em là bà Hanan Shaheen.

Czuba nhắm vào họ vào tháng 10/2023 vì đức tin Hồi giáo của họ và như một phản ứng đối với cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Gia đình người Mỹ gốc Palestine này đang thuê phòng của Czuba tại một ngôi nhà ở ngoại ô Chicago vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

"Không bản án nào có thể khôi phục lại những gì đã mất, nhưng kết quả ngày hôm nay mang lại một thước đo công lý cần thiết", Ahmed Rehab, Giám đốc điều hành của Cair-Chicago cho biết.

thu-han-030525

Cha của Wadea Al Fayoume là Oday Al Fayoume, bên phải, và chú của ông là Mahmoud Yousef tham dự buổi cầu nguyện cho Wadea ở Plainfield, Illinois, vào tháng 10/2023 - Ảnh: AP

Ông chú của cậu bé, Mahmoud Yousef, là thành viên gia đình duy nhất phát biểu trong phiên điều trần. Ông nói, rằng bất kể bản án dài bao nhiêu thì cũng không đủ.

Yousef đã yêu cầu Czuba giải thích lý do tại sao ông ta tấn công cậu bé và mẹ cậu bé, hỏi ông ta đã nghe tin tức gì khiến ông tức giận, nhưng Czuba không trả lời, tờ Chicago Tribune đưa tin.

Bằng chứng tại phiên tòa bao gồm lời khai đau lòng từ Shaheen và cuộc gọi 911 đầy hoảng loạn của bà, cùng với những bức ảnh hiện trường vụ án đẫm máu và video của cảnh sát.

Bồi thẩm đoàn đã cân nhắc trong vòng chưa đầy 90 phút vào ngày 2/5 trước khi đưa ra phán quyết 53 năm tù cho Czuba. Tại Illinois không có án tử hình.

Gia đình cậu bé đã thuê phòng tại nhà của Czuba ở Plainfield, cách Chicago khoảng 65km. Trọng tâm trong vụ án của công tố viên là lời khai đau lòng từ mẹ của cậu bé, người nói rằng, Czuba đã tấn công bà trước khi chuyển sang con trai bà, khăng khăng rằng họ phải rời đi vì họ là người Hồi giáo.

Các công tố viên cũng đã phát cuộc gọi 911 và chiếu cảnh quay của cảnh sát. Vợ cũ của Czuba tên Mary cũng đã làm chứng cho bên công tố, nói rằng ông đã trở nên kích động về cuộc chiến tranh Israel-Gaza, đã nổ ra vài ngày trước đó.

Czuba đã rút một con dao từ giá đỡ trên thắt lưng và đâm cậu bé 26 nhát, để lại con dao trong cơ thể đứa trẻ. Một số bức ảnh hiện trường vụ án đẫm máu quá rõ ràng đến nỗi thẩm phán đã đồng ý chuyển màn hình tivi để chiếu chúng ra xa những người có mặt tại phiên tòa, bao gồm cả người thân của Wadea.

Vụ tấn công làm dấy lên nỗi lo sợ về sự phân biệt đối xử với người Hồi giáo và gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng ở Plainfield và các vùng ngoại ô xung quanh, nơi có cộng đồng người Palestine đông đảo và lâu đời.

Riêng các vụ kiện đã được đệ trình về cái chết của cậu bé và Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra về tội ác thù hận ở cấp liên bang.

Bình luận