Barrie Lin Pengli (32 tuổi) đã ngược đãi 5 con mèo trong suốt 1 năm 8 tháng, trong vụ việc mà bên công tố cho là một trong những trường hợp tàn ác nhất đối với động vật.
Lin đá những con vật khi hành vi ngược đãi bắt đầu, vào khoảng cuối năm 2019. Sau đó, hành vi này ngày càng nghiêm trọng hơn khi anh ta nhét những con mèo vào những chiếc túi kín gây ngạt thở trước khi thả chúng ra.

Phó công tố viên Regina Lim cho biết, Lin cảm thấy phấn khích, hồi hộp và tội lỗi khi ngược đãi những con mèo, và cảm thấy nhẹ nhõm sau khi ngược đãi chúng.
Trong số 5 con mèo mà Lin ngược đãi, 2con đã chết và 1 con bị thương nặng. 2 con mèo còn lại bị mắc kẹt trong điều kiện ngạt thở trước khi được thả ra.
Khi tuyên án Lin, Phó thẩm phán quận Kessler Soh gọi những hành vi này là đáng ghê tởm, lưu ý rằng Lin đã giết, làm bị thương và gây ra nỗi đau không cần thiết cho những con mèo trong cộng đồng.
Lin - người bị cấm sở hữu bất kỳ động vật nào trong 1 năm sau khi ra tù - đã nhận tội vào tháng 10/2024 về 3 tội danh ngược đãi động vật.
Người này được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng, nhưng Thẩm phán Soh từ chối yêu cầu điều trị bắt buộc thay cho án tù.
Lin khai, khi cảm thấy chán nản với cuộc sống, anh ta sẽ đi dạo ở Ang Mo Kio, tìm kiếm những chú mèo để trút giận. Anh ta chọn khu vực đó vì nơi đó có nhiều mèo hơn.
Vào khoảng 3h30 sáng ngày 21/4/2020, Lin đã thả một con mèo từ tầng 12 của tòa nhà 572 Ang Mo Kio Avenue 3. Con mèo đã chết ngay khi rơi xuống.
Khoảng một tháng sau, vào ngày 15/5/2020, Lin lại treo một con mèo khác trên lan can tầng 8 của tòa nhà Block 645 Ang Mo Kio Avenue 6. Con mèo vùng vẫy và cào xước tay anh ta trước khi thả rơi nó.
Khi Lin xuống tầng trệt và thấy con mèo vẫn còn sống, anh ta đã giẫm lên cổ nó để giết chết. Sau đó, anh ta vứt xác nó vào thùng rác ở trạm xe buýt gần đó.
Một nhân chứng tận mắt chứng kiến Lin giết con mèo thứ hai đã báo cảnh sát. Anh ta bị bắt vào cùng ngày và được tại ngoại.
Từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021, Lim đã tìm tới sự trợ giúp về tâm thần và các triệu chứng trầm cảm đã cải thiện.
Anh ta đã có một công việc toàn thời gian vào tháng 11/2021 và mọi thứ bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, anh ta đã tái phạm một tháng sau đó.
Sau buổi tụ tập Giáng sinh với bạn bè, Lin đến khu nhà nơi anh ta giết con mèo thứ hai, vì anh muốn thử xem mình có thể kiểm soát được ham muốn làm hại động vật hay không. Ngày hôm đó, anh ta bắt một con mèo và đập nó vào tường hai lần.
Những người cho mèo ăn trong cộng đồng đã nghe về vụ ngược đãi này và đưa con mèo đến bác sĩ thú y, người phát hiện con mèo bị gãy nhiều xương.
Cách bị cáo ngược đãi mèo là tàn bạo và anh ta phải trả giá cho những gì mình đã làm. Dù Lin mắc bệnh tâm thần, anh vẫn có khả năng kiểm soát những xung động của mình.