Người đàn ông phải hầu tòa vì chiếu tia laser vào trực thăng của tổng thống Trump

Một người đàn ông đã bị chính quyền Mỹ buộc tội chiếu đèn laser vào chiếc trực thăng Marine One chở Tổng thống Donald Trump, theo hồ sơ tòa án công bố hôm 23/9.

Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra ngay bên ngoài Nhà Trắng và có thể khiến người vi phạm đối mặt với án tù.

Theo cơ quan Mật vụ, ông Jacob Samuel Winkler (33 tuổi) đã bị phát hiện sử dụng tia laser đỏ từ vỉa hè để chiếu thẳng vào chiếc trực thăng Marine One khi nó cất cánh vào ngày 20/9.

Winkler đã bị bắt giữ tại hiện trường và bị buộc tội chiếu đèn laser vào máy bay—một trọng tội có thể bị phạt tới 5 năm tù.

Hành vi này đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể gây ra nguy cơ mù lòa và mất phương hướng cho phi công, đặc biệt khi trực thăng bay ở tầm thấp và gần các công trình khác như Đài tưởng niệm Washington, tiềm ẩn nguy cơ va chạm trên không.

trump-240925
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên trực thăng Marine One khi ông rời khỏi Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 22/9/2025 - Ảnh: AFP

Sau khi bị còng tay, Winkler đã quỳ xuống và bày tỏ sự hối lỗi, nói rằng anh ta "nên xin lỗi Donald Trump". Anh ta khai với nhà chức trách rằng, không biết hành động này là vi phạm pháp luật và thường xuyên "chiếu tia laser vào đủ thứ, chẳng hạn như biển báo dừng".

Hồ sơ không đề cập liệu có ai trên trực thăng phát hiện ra tia laser hay không. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Trump đang trên đường đến bang Virginia để có bài phát biểu tại Viện American Cornerstone.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cảnh báo rằng, tia laser là một "mối đe dọa nghiêm trọng đến an toàn" cho máy bay và có thể khiến phi công mất khả năng điều khiển. Năm nay, FAA đã ghi nhận tới 5.913 sự cố liên quan đến tia laser.

Bình luận