Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ bài viết của tờ Guardian (Anh) trên mạng xã hội về một phụ nữ Anh thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng người Kurd ở Syria cho biết, cô đã hai lần bị kết tội "chia sẻ tuyên truyền khủng bố" tại một tòa án ở Istanbul.
“Về cơ bản, tôi chỉ là một công dân bình thường, không có lý do gì khiến tôi phải thu hút sự chú ý đặc biệt. Đây là điều đáng lo ngại” - Peri Pamir, một nhà nghiên cứu đã nghỉ hưu 71 tuổi, cho biết.

Pamir đã hai lần bị kết án về tội khủng bố sau khi chia sẻ bài báo trên tờ Guardian năm 2018 về Anna Campbell, người đã thiệt mạng khi chiến đấu cùng lực lượng người Kurd tại thành phố Afrin đang bị bao vây.
Campbell là thành viên của lực lượng dân quân toàn nữ thuộc Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG), lực lượng nòng cốt của lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ và Anh hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Trong nội dung chia sẻ trên Facebook năm 2018 kèm theo link bài viết, Pamir gọi Campbell là "một người theo chủ nghĩa lý tưởng trẻ tuổi" và suy ngẫm về cuộc chiến giữa Nhà nước Hồi giáo (IS) và các chiến binh người Kurd.
"Bạn nghĩ hệ tư tưởng nào sẽ chiến thắng cuối cùng?" - cô hỏi.
Một tháng sau khi chia sẻ bài viết, Pamir nhận được thông báo từ các công tố viên địa phương cho biết cô đang bị điều tra vì tội "tạo ra nội dung tuyên truyền cho một tổ chức khủng bố".
Một báo cáo của cảnh sát nêu chi tiết cuộc điều tra kéo dài về tài khoản mạng xã hội của cô, nêu bật bài đăng của cô về Campbell và bài báo của Guardian, và chỉ ra biểu tượng YPG được in trên quân phục của Campbell.
Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG – và các nhóm chiến binh người Kurd khác như Đảng Công nhân người Kurd (PKK) – là các tổ chức khủng bố.
Anh và Mỹ cũng coi PKK là một tổ chức khủng bố nhưng Washington và London từ lâu đã hỗ trợ YPG ở Syria trong cuộc chiến chống lại lực lượng IS.
Pamir đã bị tòa án Istanbul kết án theo luật chống khủng bố vào năm 2020 vì "phát tán tuyên truyền cho một tổ chức khủng bố" vì bài đăng trên Facebook của cô. Cô đã nhận án tù treo 15 tháng với 5 năm quản chế.
“Tôi không có tội gì cả. Chắc chắn tôi có thể chia sẻ toàn bộ bài viết của Guardian và bình luận. Đây là một phần quyền tự do ngôn luận của tôi”, cô nói.
Pamir đã kháng cáo quyết định này, dẫn đến một hành trình dài để xét xử lại tại cùng tòa án Istanbul vào tuần trước.
"Tôi không nghĩ mình đã làm gì sai khi chia sẻ ý tưởng cá nhân của mình", cô nói với tòa án, phủ nhận việc cô khuyến khích "bất kỳ hành động khủng bố nào chống lại đất nước mình".
Thời gian thử thách của cô hiện sẽ kéo dài đến năm 2029, và Pamir cho biết, cô có kế hoạch kháng cáo lần nữa mặc dù có nguy cơ nhận bản án thứ ba với thời gian thử thách dài hơn.
Trong những năm gần đây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc hàng trăm nghìn công dân nước này đăng tải nội dung trên mạng xã hội cấu thành "hành vi khủng bố", trong đó có 132.310 người chỉ riêng trong năm ngoái, theo Bộ Nội vụ.
Theo nhóm nhân quyền Freedom House , hơn 9.000 người đã bị giam giữ vì những cáo buộc này. Tổ chức này cho biết "việc chia sẻ nội dung ủng hộ người Kurd trên mạng có thể dẫn đến tội hình sự".