Ra tòa vì tội giết người, bị cáo vẫn vui vẻ, tạo dáng chụp ảnh!

(VOH) - Hai bị cáo vẫn cười tươi khi được chụp ảnh dù bị tuyên án 17 năm tù.

Ngày 20/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ TPHCM) 17 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan tới vụ án còn có Trịnh Duy Đại (SN 1988, ngụ TP.HCM) cũng chịu 21 tháng tù về về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, bà Đặng Thị Phú mượn bà Nguyễn Thị Tuyết Minh số tiền 25 triệu đồng nhưng không có khả năng trả. Tối 3/11/2015, Hồng Thiên Long (con bà Phú) gọi điện thoại cho bà Minh nói sẽ bán ti vi để trả nợ.

Bà Minh nói cho con trai mình là Trịnh Duy Đại biết. Hôm sau, Đại chở bà Minh đến nhà bà Phú ở Gò Vấn để đòi nợ. Trong lúc bà Phú và bà Minh đang nói chuyện thì Đại lại gọi điện cho bạn mình là Nguyên Trung Thành đến nhà bà Phú lấy đồ trừ nợ.

Đại và Thành lấy rất nhiều đồ của bà Phú gồm: ti vi, loa nghe nhạc và tủ  lạnh... Đúng vào thời điểm đó thì chồng bà Phú đi làm về. Thấy có người vào nhà lấy đồ thì cự cãi và xảy ra xô xát.

Thấy cha mình bị mấy người lạ đánh, Hồng Thiên Long cũng lao vào âu đã. Lúc đó Nguyên Trung Thành dùng dao đâm Long tử vong.

Tại phiên tòa, mặc dù bị tuyên án với mức tù lên đến 17 năm, nhưng hai bị cáo vẫn không hề thấy hối cải, vẫn vui vẻ, cười tươi khi được chụp hình.

Bình luận