Chía đã sát hại chồng mình vì tin lời người lạ rằng "lấy chồng Trung Quốc sẽ được sung sướng".
Theo hồ sơ vụ án, mặc dù đã có chồng là anh Vàng Lồng Páo, vào tháng 4/2011, Chía nghe theo lời người lạ rằng lấy chồng Trung Quốc sẽ được giàu sang, sung sướng. Nảy sinh ý định đen tối, Chía đã nhổ 2 gốc cây lá ngón, lấy phần rễ mang về đun lấy nước rồi lừa cho chồng uống.
Sau khi đi làm nương về, anh Páo không mảy nghi ngờ, đã uống hết bát thuốc độc do vợ pha sẵn và tử vong thương tâm.
Năm 2011, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt Thào Thị Chía 8 năm tù giam về tội Giết người. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên Chía được hoãn chấp hành án tù. Lợi dụng điều này, Chía đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Năm 2014, cảnh sát ra quyết định truy nã đối với Thào Thị Chía. Sau nhiều nỗ lực truy vết, đến tháng 11/2014, Chía đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Phong Thổ. Do vẫn nuôi con nhỏ nên Chía tiếp tục được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Tuy nhiên, Chía đã một lần nữa bỏ trốn.
Gần 10 năm sau, sau nhiều lần truy vết, cảnh sát đã bắt giữ được Thào Thị Chía khi cô ta đang lẩn trốn ở Trung Quốc với tên giả là Thào Tiểu Tài và đã kết hôn với một người đàn ông ở đây. Ngày 28/6/2024, Chía đã bị di lý về Việt Nam để tiếp tục chấp hành án phạt.



